Huấn từ Thứ Tư Lễ Tro 2010 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
WHĐ / Tin tổng hợp (17.02.2010) – Vào lúc 10g30 (giờ Rôma) sáng thứ Tư 17-02 (tức 16g30 tại Việt
Buổi tiếp kiến diễn ra trùng với Thứ Tư Lễ Tro, nên ĐTC đã gợi ý suy niệm về ý nghĩa Mùa Chay và đặc biệt về Lễ Tro:
“Cử hành Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta bước vào Mùa Chay. Trong tầm nhìn Kitô giáo về sự Sống, có thể nói hàng ngày hàng giờ đều có thể lãnh nhận ơn cứu độ, nhưng Mùa Chay là thời điểm giúp chúng ta khám phá và sống ơn cứu độ một cách mạnh mẽ hơn.
Sự hoán cải mà chúng ta được mời gọi không chỉ hiểu đơn giản là điều chỉnh đời sống mà thực sự phải là cuộc trở lại. Trở lại hiểu đúng nghĩa là “lội ngược dòng”. Đi ngược lại dòng chảy của lối sống hời hợt và thiếu mạch lạc vẫn thường dẫn dắt, lấn lướt và biến chúng ta thành tù nhân của cái ác và sự dữ. Đối với Kitô hữu, sự hoán cải không chỉ đòi phải dốc lòng đạo đức, mà hơn thế nữa, còn phải chọn sống đức tin, dẫn đến sự kết hiệp sâu xa hơn với Đức Kitô. Như vậy, hoán cải và tin vào Tin Mừng không phải là hai việc tách rời nhau.
Việc xức tro nhắc chúng ta nhớ mình thật là mỏng dòn, trong đó điều đáng nói nhất là chúng ta đều phải chết. Nhưng nếu chúng ta là cát bụi, thì dưới mắt Thiên Chúa thân phận cát bụi của chúng ta thật quý giá, vì từ thân phận cát bụi phải chết đã được Đức Giêsu dự phần vào, Thiên Chúa mở ra con đường sống lại vinh quang. Chúng ta được kêu mời sống ngày một sâu hơn vào mầu nhiệm Phục sinh qua việc tham dự Thánh Thể và sống bác ái phát xuất từ Thánh Thể và được sung mãn nơi Thánh Thể”.
Kết thúc bài huấn từ, ĐTC phó dâng Mùa Chay 2010 trong tay Đức Mẹ và xin Mẹ “đồng hành để chúng con được thực sự đổi mới khi cử hành cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, Con của Mẹ”.