WHĐ / ZENIT (11.02.2010) – Nhân dịp kỷ niệm 263 năm Đức Mẹ hiện ra tại Suyapa, bổn mạng Giáo Hội tại Honduras, Đức Hồng y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Tổng giám mục Tổng giáo phận Tegucigalpa, đã kêu gọi nhân dân và chính quyền mới tại Honduras hãy mau chóng thực hiện đường lối hòa giải.
Theo nguồn tin của Giáo Hội tại đây, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, có đến hơn hai triệu người hành hương kính viếng Đức Mẹ tại Suyapa.
Tuần qua, tham dự Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra do ĐHY Oscar chủ tế, có các nhà lãnh đạo cao cấp quốc gia: Tổng thống Porfirio Lobo và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Juan Orlando Hernández, Chánh án Tối cao Jorge Rivera và tướng Romeo Vásquez, Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Honduras.
Có khoảng 10.000 tín hữu đến từ khắp miền đất nước tham dự thánh lễ, lắng nghe bài giảng của ĐHY. Được biết ĐHY Oscar vừa kỷ niệm 17 năm lãnh đạo giáo phận
Trong bài giảng Thánh lễ, ĐHY Oscar cầu xin Đức Mẹ Suyapa chuyển lời van nài “Thiên Chúa ở lại với dân này và ban thêm tình yêu lau khô nước mắt, để nước mắt không còn tuôn rơi và cũng không còn khổ đau nữa nhưng tràn trề hi vọng đi tới phía trước”.
Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của cử tọa, ĐHY nói: “Mẹ Maria đã nói với chúng ta: Nào ta hãy cùng nhau xây dựng một đất nước
ĐHY nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải hòa giải với nhau. Ngài nói: “Sau cả một thời gian dài, đã đến lúc chúng ta phải để cho dối trá ra đi và sự thật đến, cái ác ra đi nhường chỗ cho điều tốt lành, và công lý giành lấy chỗ của bất công”.
“Đối với đất nước Honduras, đây chính là một giai đoạn mới, nhắc nhở mọi người chúng ta cầu nguyện cho việc tìm được sự hòa giải và công bằng xã hội, giữa một nhân loại đang chia rẽ vì thù hận và bất hòa. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn mọi ước nguyện mở ra cho hòa giải”.
“Thánh Thần có thể chạm đến những cõi lòng để những kẻ thù nghịch bắt đầu đi tìm sự gặp gỡ, để những người đang xung đột chìa tay ra cho nhau và nhân dân tiến đến sự hiệp nhất”.
“Hôm nay, trong xã hội chúng ta, vẫn tiếp tục diễn ra cảnh loại trừ Chúa Giêsu như khi xưa ở
“Ta không thể lừa dối Thiên Chúa và dối lừa lương tâm mình. Chúa Giêsu nói: Không gì che giấu mà không bị lộ ra”.
ĐHY ngỏ lời với các nhà lãnh đạo mới của đất nước
“Anh chị em hãy vui lên vì đã được Thiên Chúa kêu gọi và chọn làm các nhà lãnh đạo đất nước này, và hãy hân hoan vì Chúa đã chúc phúc cho
“Chúng ta muốn ngự trị ở giữa chúng ta là sự hiệp thông, tình huynh đệ, sự hòa giải và bình an”.
“Chúng ta hân hoan trong Chúa khi một người Honduras biết tôn trọng người khác dù họ suy nghĩ không giống mình, khi chúng ta không đối xử với nhau như kẻ thù mà là anh em một nhà, khi chúng ta nhìn vào mắt nhau và nhận ra ta đều là con của Chúa, cùng một cha, đều là con của đất nước Honduras và Đức Mẹ Suyapa”.
“Chúng ta tràn trề hi vọng vì tinh thần nhân đạo Kitô giáo sẽ soi dẫn giai đoạn mới này của
Trong bối cảnh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, ĐHY Tổng giám mục đề nghị đồng bào của ngài “quan tâm chăm sóc những người nghèo khổ, những anh chị bị gạt ra bên lề, bị loại trừ, người già, trẻ em và giới trẻ, tài sản lớn nhất của chúng ta”.
Tuần qua, một phái bộ của Tổ chức các nước châu Mỹ (OEA), do ông Víctor Rico dẫn đầu, đã đến thủ đô Tegucigalpa giúp Tổng thống Lobo thành lập một ủy ban điều tra sự thật, nhằm tìm hiểu những gì xảy ra trước, trong và sau cuộc đảo chính hồi tháng Sáu 2009. Cuộc đảo chính này đã lật đổ tổng thống Zelaya, sau đó nhấn chìm
Cuối tháng Mười Một 2009, ông Porfirio Lobo đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống.
Ông Lobo lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, trong bối cảnh bị các chính phủ thiên tả ở Trung và Nam Mỹ, như Venezuela, Brasil, Argentina… phản đối gay gắt.
Giáo Hội tại