Hơn 50 thành phố khắp thế giới hiệp thông với giáo xứ Gaza mừng lễ Giáng
sinh
WHĐ (24.12.2009) – Theo sáng kiến của cha Nandino
Capovilla, người đứng đầu tổ chức Pax Christi của Ý, hơn 50 thành phố khắp thế
giới có đặt trụ sở của Pax Christi đã hiệp dâng Thánh lễ (cách thiêng liêng)
mừng Chúa Giáng sinh do Đức Thượng phụ Giáo chủ Công giáo latinh cử hành tại
dải Gaza – Palestine (WHĐ đã loan tin).
Pax Christi là một tổ chức phi chính phủ, có mục
đích cổ võ kiểm soát buôn bán vũ khí khắp thế giới, giáo dục thế hệ trẻ lòng
yêu hòa bình, khuyến khích lối sống chống lại chủ nghĩa tiêu thụ, tích cực dấn
thân hoạt động thoại đại kết và quảng bá tinh thần Thông điệp Pacem in Terris của Giáo Hội...
Trước khi dâng Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Gaza,
Đức Tổng giám mục Fouad Twal, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo latinh tại
Jerusalem, đã viếng thăm di tích ngôi nhà tại Gaza ngày xưa Thánh gia đã lưu
lại, khi dừng chân trên đường bôn tẩu sang Ai Cập, tránh cuộc truy bắt của vua
Hêrôđê.
Tại đây, Đức Thượng phụ chia sẻ với 300 tín hữu tham dự lời cầu nguyện của ngài: “Lạy Chúa Hài đồng sinh hạ tại Bê-lem, xưa Chúa đã đi qua thành phố Gaza trên đường trốn sang Ai Cập, nay xin ban cho chúng con biết sống như Chúa: nhẫn nại, nhân hậu và yêu thương, và trong năm mới này, xin Chúa ban ơn hoà giải, thanh tẩy mọi ý định và tập hợp mọi trái tim, chấm dứt mọi phân ly, phá bỏ các bức tường ngăn cách và dựng chiếc cầu kết nối, để mọi người được hiểu nhau, làm hòa với nhau và tiến đến gặp gỡ mọi người.”
Cũng trong khuôn khổ chuyến viếng thăm mục vụ và mừng lễ Giáng sinh tại dải Gaza, Đức Thượng phụ đã gặp gỡ và bày tỏ sự cảm động trước những lời chúc mừng lễ Giáng sinh của các nhà lãnh đạo Hồi giáo.
Nhân dịp này, Đức Thượng phụ đã làm phép chiếc xe cứu thương do Caritas Jerusalem tặng bệnh viện Al Ahli Arab và làm phép nhà Hogar de Cristo, nơi tiếp nhận các trẻ em tàn phế vì chiến tranh, do các linh mục tu sĩ dòng Ngôi Lời Nhập thể phụ trách.
Kết thúc chuyến thăm giáo xứ Gaza, Đức Thượng phụ bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại giáo dân Gaza trong Thánh lễ Giáng sinh tại Jerusalem, nếu chính quyền Israel cho phép.
Được biết, cư
dân
Đức Thượng phụ
Fouad Twal đã từng than phiền