Hội đồng Giám mục Bỉ phản đối báo chí suy diễn vô căn cứ

WHĐ/ ZENIT (5.07.2010) – Các giám mục Bỉ đã không làm chậm tốc độ hồ sơ điều tra tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em.

Đó là nội dung các giám mục Bỉ bác bỏ tố cáo của tuần báo Le Vif / L'Express trong một số bài viết về sự kiện khám xét Tòa Tổng giám mục Malines-Bruxelles mới xảy ra gần đây.

Linh mục Eric Beukelaer, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Bỉ, trong một thông cáo đăng trên CathoBel, cơ quan ngôn luận của Công giáo Bỉ, đã minh định: “Thật sai lạc khi cho rằng các giám mục đã trì hoãn thực thi nghĩa vụ đối với pháp luật.”

Tạp chí Le Vif / L'Express đăng một bài báo cho rằng, vào buổi sáng ngày 24-06-2010, khi tiến hành cuộc lục soát Tòa Tổng giám mục Malines-Bruxelles, thẩm phán De Troy đã phát hiện chương trình nghị sự cuộc họp Hội đồng Giám mục, đặc biệt mục 5 của nghị trình (không phải mục 4 như báo đã viết), có ghi: “Nên chuyển giao hay không cho Ủy ban các hồ sơ cũ liên quan đến việc khắc phục tệ nạn lạm dụng tính dục vị thành niên?”

Sau đây là trích dẫn từ bài báo đã nêu trên:

“...Ông thẩm phán đã thẩm vấn 8 giám mục để biết đích xác nội dung nghị trình và ai là người đề nghị đưa vấn đề ra thảo luận. Ông đã phải nóng lòng đợi câu trả lời để biết nội dung đã được giám mục giáo phận Liege nêu ra (...). Sự im lặng kéo dài đã làm đình trệ việc thực thi nhiệm vụ pháp luật và có thể đã khiến cho thẩm phán De Troy có thái độ cứng rắn.”

Phản ứng của Phát ngôn viên HĐGM Bỉ

Trước thông tin trên đây của tờ tuần báo Le Vif / L'Express, linh mục Eric Beukelaer, phát ngôn viên của HĐGM Bỉ, đã phải lên tiếng nói lại cho rõ sự việc đã xảy ra.

Vị phát ngôn viên của HĐGM Bỉ nói:

“Những gì được viết trong bài viết này là không đúng.

Thứ nhất, trong buổi sáng, thẩm phán đã không đặt câu hỏi cho bất kì giám mục nào trước khi đặt câu hỏi với Đức cha Leonard, và sau đó, vào buổi chiều, mới hỏi các giám mục khác. Lúc bắt đầu cuộc lục soát, các thành viên trong HĐGM chỉ bị thu giữ máy điện thoại di động, các tài liệu và căn cước, sau đó ông thẩm phán đưa các đức cha vào một phòng và giữ các ngài ở đó để chờ đợi.

Thứ hai, muốn biết vị nào nêu ra nội dung thứ 5 trong nghị trình, ông thẩm phán chỉ cần đọc chương trình nghị sự, thì thấy ngay tên của Đức cha giáo phận Liège là người đã đưa vấn đề này ra để thảo luận trong phiên họp.

Cuối cùng, không một vị nào trong số các giám mục lại che giấu điều gì về vụ việc này. Chẳng có gì phải giấu giếm cả! Đức cha giáo phận Liège mong làm rõ mọi việc nên ngài muốn biết những gì mình phải làm với các tập hồ sơ được chỉ định và không thuộc diện khiếu nại tại tòa án hoặc tại Ủy ban của Giáo Hội.”

Một tin đồn chưa được kiểm chứng

Linh mục phát ngôn viên kết luận:

“Như vậy, tiếp theo những bức xúc do vụ khám xét này gây ra, là những lời đồn đại quá đáng, cho rằng các giám mục Bỉ luôn tìm cách hóa giải vụ việc để được yên thân.

Thật đáng tiếc khi một tờ báo có chất lượng như Vif / L'Express lại không kiểm tra tin đồn trước khi đăng tải. Điều này đã góp phần tạo nên bầu khí ngờ vực giữa ngành tòa án và Giáo Hội, đi ngược lại lợi ích của cả hai bên. Lợi ích đó là phải làm thế nào để có thể cải thiện việc bảo vệ trẻ em khỏi tấn thảm kịch của nạn lạm dụng tính dục.”