Giáo Hội tại Ấn Độ một năm sau bạo động chống các Kitô hữu: “Ngày hòa bình và hòa hợp”  

Ngày Chủ nhật 23-08-2009 vừa qua Giáo hội tại Ấn Độ đã tổ chức một “Ngày hòa bình và hòa hợp” để bày tỏ quyết tâm hòa giải của mình, một năm sau các cuộc tấn công gây tử vong cho 120 người công giáo. Theo Đức giám mục Machado, các Kitô hữu vẫn còn bị chấn thương tâm thần nặng nề.

La Croix: Thưa Đức cha, “Ngày Hòa bình” này mang ý nghĩa gì?

GM Machado: Một năm sau những vụ tấn công dữ dội chống lại người Kitô hữu, Hội đồng giám mục Ấn Độ đã kêu gọi tất cả các giáo phận cùng hợp với nhau trong một ngày cầu nguyện, trong tình liên đới với các cộng đoàn bị hại, đặc biệt các cộng đoàn tại bang Orissa (phía Đông).

Tại vùng này, nhà thờ bị phá sập, người Kitô hữu bị ngược đãi, bị giết chết, phụ nữ bị cưỡng bức, kể cả các nữ tu… Ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn hòa bình được thiết lập trên toàn lãnh thổ. Chúng tôi đã sống ngày này âm thầm giữa chúng tôi, không có các cuộc biểu tình công cộng, trong cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Giáo hội luôn luôn tìm cách để cổ vũ hòa bình và sự hòa hợp, như Tin Mừng dạy.

Sau một năm, an ninh của người công giáo tại Ấn Độ có được bảo đảm ?

Tình hình có được cải thiện đôi chút kể từ ngày thay đổi chính quyền, nhưng vẫn chưa trở lại mức bình thường. Phần đông các gia đình đã bị đuổi nay đã có thể trở về. Từ tháng 10, không có vụ bạo động như thế xảy ra tại Orissa, hay tại các nơi khác. Tuy nhiên, nhiều người công giáo vẫn chưa hoàn hồn, nỗi sợ hãi vẫn còn đó.

Những người bảo thủ luôn tố cáo chúng tôi là đã bắt ép người khác vào đạo. Điều này hoàn toàn sai. Chúng tôi không bắt ép một ai. Vâng, chúng tôi trình bày niềm tin, chúng tôi rao giảng Tin Mừng. Một mình Thiên Chúa làm người ta trở lại. Chúng tôi thấy cần phải lập lại điều này: Giáo hội công giáo không bao giờ bắt ép ai vào đạo. Ngược lại, chúng tôi luôn tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Phải làm gì để thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các tôn giáo ?

Trong giáo phận của tôi, tôi có các quan hệ mật thiết với tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo: Ấn giáo, Hồi giáo, đạo Sikh, Phật giáo, và cả các cộng đoàn Kitô giáo khác. Chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Một số vị trở thành những người bạn.

Ngày hòa bình này hẳn sẽ đem lại kết quả. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo bắt đầu thay đổi cái nhìn về chúng tôi. Đa số người Ấn giáo nhìn nhận giá trị của việc phục vụ xã hội của Giáo Hội công giáo. Tuy nhiên, những người bảo thủ vẫn không ngừng coi tôn giáo như một công cụ. Và những người ngây thơ, bị tuyên truyền lừa dối, đã xem chúng tôi là kẻ thù. Do đó, phải cấp bách cổ vũ hòa bình một cách cụ thể.

Đức cha có điều gì muốn bày tỏ với những người bách hại?

Giáo hội công giáo, mặc dù bị tấn công dữ dội, vẫn luôn sẵn sàng đối thoại. Hôm nay, tôi được tiếp một người Ấn giáo vừa hoàn thành một cuốn sách về cây cỏ trong Kinh Thánh: ông muốn tôi xem bản thảo trước khi xuất bản. Những cử chỉ như vậy không phải là hiếm. Chúng tôi sống với đa số các tín đồ khác trong sự tôn trọng lẫn nhau.

Francois-Xavier Maigre