PHILIPPINES
- Giáo Hội Philippines yêu cầu chính quyền thay đổi chiến thuật chống ma túy bằng
cách giúp phục hồi và hội nhập người nghiện ma túy vào xã hội, thay vì tàn sát
họ.
Kể từ khi tổng thống Rodrigo Duterte
lên nắm quyền cho tới nay, đã có 4.500 người bị tình nghi là nghiện
ma túy bị giết. Nhưng có tới 23.500 người khác cũng bị tàn sát bởi các lực
lượng an ninh cảnh sát Philippines. Đa số các người nghiện ma túy nghèo
không có tiền để theo các chương trình cai nghiện tư.
Tuy nhiên, vào năm 2016, cha Luciano
Airel Felloni, người Argentina, làm việc truyền giáo tại Philippines từ 20 năm
qua, đã thực hiện một chương trình giúp hồi phục người nghiện ma túy và trao
ban lại cho họ một cuộc sống xứng đáng. Cha đã bắt đầu việc này trong giáo xứ
của cha thuộc giáo phận Novaliches gần Manila.
Nhận thấy số người nghiện ma túy bị
giết lên cao trong giáo xứ, cha làm việc với giới lãnh đạo dân sự và phát động
chương trình phục hồi lưu động ngay trong giáo xứ. Ban đầu chính các người
nghiện ma túy cũng nghi ngờ khả năng và thiện chí của cha. Nhưng dần dần số
người ghi danh tham dự lên tới 40 và sau khi đạt kết quả tốt, mọi người đều
nhận ra sự thành công của cha.
Hiện nay nhiều linh mục tu sĩ trên
khắp nước theo gương cha Felloni, đề ra các chương trình cai ma túy
và giúp phục hồi các nạn nhân. Và hiện có cả một phong trào giúp người
nghiện ma túy như thế, do nhiều giáo xứ, hiệp hội và tổ chức của Giáo hội đảm
trách. Các Giám mục Phhilippines cũng đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này và
khẳng định rằng con đường đúng đắn nhất để chống nạn nghiện ngập ma túy không
phải là giết họ nhưng là giúp họ phục hồi và tái hội nhập họ vào xã hội.
Linh Tiến Khải - Vatican