Đức Thánh
Cha tiếp kiến Viện Hàn lâm Tòa Thánh về Sự Sống
WHĐ (1.03.2011) – Sáng thứ bảy 26-02, Đức
Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến các đại biểu tham dự Đại hội thường niên của
Viện Hàn lâm Tòa Thánh về Sự Sống và tân Chủ tịch của Viện, Đức cha Ignacio
Carrasco de Paula.
Đề cập đến chủ đề của Đại hội, ĐTC khẳng định
sự rối loạn tâm lý mà các phụ nữ phá thai thường chịu “cho thấy vấn đề lương
tâm đi kèm với vết thương sâu sắc họ phải chịu mỗi khi làm điều gì phản bội lại
ơn gọi bẩm sinh của con người hướng đến điều thiện”.
Lương tâm giúp con người biết “phân biệt tốt
xấu, và có tự do để chọn làm điều tốt.
Đối với những ai muốn chối bỏ
lương tâm con người, xem tiếng lương tâm chỉ như là kết quả của điều kiện bên
ngoài hay thuần là cảm tính, chúng ta phải nhấn mạnh rằng tính chất luân lý của
hành vi nhân linh không có giá trị nội tại hay tùy ý, cũng không phải là đặc
quyền dành riêng cho các Kitô hữu và những người có tín ngưỡng, nhưng là một phẩm
tính chung của mọi người.
Qua lương tâm ấy, Thiên Chúa nói với mỗi người,
mời gọi họ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ sự sống. Phẩm giá sâu xa
của lương tâm tồn tại trong chính mối tương giao cá nhân với Đấng Tạo hóa, đó
là lý do khiến lương tâm trở nên bất khả xâm phạm”.
Về nhiệm vụ của các thầy thuốc, ĐTC nói: “Các
thầy thuốc không thể phản bội nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ lương tâm của
người phụ nữ đang tìm cách bào chữa cho việc phá thai, nại cớ hoàn cảnh khó
khăn của gia đình hoặc do hoàn cảnh kinh tế - xã hội, hoặc vì tình trạng sức khỏe
của đứa trẻ nếu được sinh ra.
Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, người phụ
nữ thường bị thôi thúc, có khi được các bác sĩ khuyên, phá thai và coi đó là được
phép về mặt đạo đức, hơn nữa còn là biện pháp trị liệu phải làm để tránh cho đứa
trẻ và gia đình sau này không phải đau khổ, cũng như bớt gánh nặng bất công cho
xã hội.
Trong một bối cảnh văn hóa đang làm lu mờ ý
nghĩa của sự sống cũng như xem nhẹ tính chất vô đạo đức nghiêm trọng của việc
phá thai, đồng thời có những xâm phạm khác đối với sự sống con người, các thầy
thuốc cần phải tiếp tục mạnh mẽ khẳng định phá thai không giải quyết được gì hết,
nó loại bỏ một sinh mạng, gây thiệt hại cho người mẹ, hủy hoại lương tâm của
người cha, tàn phá gia đình.
Nhiệm vụ này không chỉ dành cho các bác sĩ và
giới y khoa, toàn xã hội cũng phải bảo vệ quyền được sống của một sinh thể đã
được thụ thai và lợi ích thực sự của người mẹ, không thể nại đến bất kỳ lý do
nào để phá thai.
Tuy nhiên, đối với những phụ nữ đã phá thai
và đang sống trong bi kịch đạo đức và hiện sinh, cũng phải tìm cách giúp đỡ họ.
Hiện nay ở cấp giáo phận cũng như trong giới hoạt động thiện nguyện, đang xuất
hiện nhiều sáng kiến nhằm giúp đỡ về tâm lý cũng như tinh thần, giúp họ được
bình phục. Tinh thần liên đới của cộng đoàn Kitô hữu không thể thoái thác trách
nhiệm này”.
ĐTC cũng nhắc đến một nội dung được bàn thảo
trong Đại hội, đó là vấn đề về ngân hàng cuống rốn nhằm mục đích điều trị và
nghiên cứu:
“Đây là triển vọng cho những ứng dụng mang
tính chất khoa học, phụ thuộc vào lòng hảo tâm của những người hiến tặng máu cuống
rốn và sự tiếp nhận của các tổ chức nhằm đáp ứng ước muốn được hiến tặng lúc
sinh con. Vì thế tôi mời gọi anh chị em cổ võ một tình liên đới nhân bản và
Kitô giáo đích thực trong lĩnh vực này”.
Sự lựa chọn này tạo ra những ngân hàng tư, vì
thế ĐTC nói: “Như Đại hội của anh chị em đã cho thấy, việc mở ngân hàng cuống rốn
tư khó lòng thể hiện tính chất cao quý liên quan đến việc hiến tặng cuống rốn,
làm giảm tinh thần liên đới đang không ngừng thúc đẩy việc tìm kiếm lợi ích
chung, trong đó có khoa học và việc nghiên cứu y khoa”.
(Theo