Vào cuối buổi hòa nhạc với người nghèo tại Hội trường Phaolô VI, Đức Lêô XIV đã phát biểu, bày tỏ niềm vui của mình trước khoảnh khắc tuyệt đẹp này: “Khi những giai điệu chạm đến tâm hồn chúng ta, chúng ta cảm nhận được giá trị vô giá của âm nhạc: không phải là một thứ xa xỉ dành riêng cho một số người, mà là một món quà của Chúa dành cho tất cả mọi người, giàu và nghèo, bác học và dân thường.” Đối với ngài, âm nhạc giống như “một cây cầu dẫn chúng ta đến với Chúa“. Ngài tuyên bố trước 3.000 người nghèo : “Nó có khả năng truyền tải những cảm xúc, tình cảm, thậm chí cả những chuyển động sâu sắc nhất của tâm hồn, nâng chúng lên, biến chúng thành một cầu thang lý tưởng nối liền trần gian với thiên đường. Vâng, âm nhạc có thể nâng cao tâm hồn chúng ta!”
Mầu nhiệm Giáng sinh không thể được cử hành mà không có âm nhạc
Một sự nâng cao tâm hồn, không phải “vì nó làm cho chúng ta sao nhãng những đau khổ của mình, vì nó làm chúng ta câm điếc hay khiến chúng ta quên đi những vấn đề và khó khăn của cuộc sống“, nhưng “vì nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ là điều đó: chúng ta còn hơn cả những vấn đề và lo lắng của mình; chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa!” Và Đức Thánh Cha đã liên hệ đến lễ Giáng sinh, với những bài hát truyền thống phong phú từ mọi ngôn ngữ và văn hóa. “Như thể Mầu nhiệm này không thể được cử hành mà không có âm nhạc, không có những bài thánh ca ngợi khen. Hơn nữa, chính Tin mừng cho chúng ta biết rằng, khi Chúa Giêsu được sinh ra trong máng cỏ ở Bêlem, một dàn hợp xướng lớn của các thiên thần đã vang lên trên trời!“
Trong mùa Vọng đầu tiên này tại Vatican, Đức Lêô XIV đã mời gọi mọi người hãy đảm bảo rằng tâm hồn “không bị đè nặng hay bị cuốn hút bởi lòng ích kỷ và những lo toan vật chất”, nhưng hãy “quan tâm đến tha nhân, đến những người nghèo khổ”; hãy “sẵn sàng lắng nghe bài ca tình yêu của Thiên Chúa, chính là Chúa Giêsu Kitô”. Đức Thánh Cha kết luận: “Chúa Giêsu là bài ca tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta hãy lắng nghe bài ca này! Chúng ta hãy học thuộc lòng bài ca này, để chúng ta cũng có thể hát vang bài ca này trong cuộc sống của mình”.
Phiên bản thứ sáu với Michael Bublé
Buổi hòa nhạc dành cho người nghèo, miễn phí và rộng mở cho tất cả mọi người này, được quan niệm như một câu chuyện Giáng Sinh, kết hợp truyền thống phụng vụ với tiết mục đương đại tuyệt vời. Ca sĩ nhạc jazz người Canada gốc Ý Michael Bublé và nữ diễn viên Serena Autieri sẽ biểu diễn tại Hội trường Phaolô VI. Thứ Bảy này đánh dấu phiên bản thứ sáu của buổi hòa nhạc này, được tổ chức theo sáng kiến của Đức Giáo hoàng Phanxicô, mặc dù ngài không tham dự. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cảm ơn Đức Hồng y Baldo Reina, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Bộ Phục vụ Bác ái, cũng như các tổ chức từ thiện khác đã cam kết hợp tác để biến sự kiện này thành hiện thực; và cả Dàn hợp xướng Giáo phận Rôma, do Đức ông Marco Frisina chỉ huy, và Dàn nhạc Nova Opera.
Tý Linh chuyển ngữ từ vaticannews.va/fr
Nguồn: xuanbichvietnam.net
