Hôm Chúa nhật, Đức Thánh cha Lêô XIV cho biết ngài đã theo dõi “với lòng nặng trĩu” những tin tức về các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng.

Trong suốt mùa hè, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine, trong đó có cả các mục tiêu dân sự. Những tuần gần đây, ngày càng có nhiều cuộc không kích của Nga đánh trúng mục tiêu, trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, chẳng hạn hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot.

Trong vài ngày qua, hàng chục người, phần lớn là dân thường, đã thiệt mạng tại Ukraine do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Mặc dù Nga tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự, nhưng các cuộc tấn công gần đây đã khiến nhiều tòa nhà chung cư, nhà ở tư nhân và các tuyến giao thông công cộng tại những trung tâm đông dân cư lớn bị tàn phá.

“Trái tim tôi hướng về nỗi đau khổ của người dân”

Trong những lời phát biểu sau buổi đọc kinh Truyền tin hằng tuần, Đức Thánh cha Lêô nói: “Trái tim tôi hướng về nỗi đau khổ của người dân, những người đã phải sống trong cảnh khốn khó và sợ hãi suốt nhiều năm qua.”

Một lần nữa, ngài lặp lại lời kêu gọi “chấm dứt bạo lực và ngừng phá hủy, đồng thời mở lòng ra với đối thoại và hòa bình”.

Hy vọng về một giải pháp ngoại giao

Cách riêng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng “những nỗ lực đang được thực hiện trong những ngày gần đây nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở đường cho các nỗ lực ngoại giao.”

Hai đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Nga hôm thứ Bảy để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022 sau nhiều năm xung đột ở mức độ thấp. Hai đặc phái viên dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv vào Chúa nhật.

Đức Thánh cha Lêô kết thúc những lời phát biểu hôm Chúa nhật bằng lời mời gọi cầu nguyện “để sự hòa hợp có thể thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới.”

Tác giả: Christopher Wells (vaticannews.va)