Đức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm mùa Chay: Tái khám phá sứ vụ linh mục

WHĐ / Tin tổng hợp (28.02.2010) – Như tin đã đưa, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và các vị trong Giáo triều đã dành trọn tuần thứ I Mùa Chay cho việc tĩnh tâm.

ĐTC đã mời linh mục Don Enrico dal Covolo, người Ý, tu sĩ dòng Sa-lê-diêng, giảng phòng tĩnh tâm.

Chủ đề tĩnh tâm được cha giảng phòng chọn là “Thiên Chúa và Hội Thánh đã dạy về ơn gọi linh mục”.

Vào sáng hôm qua, thứ Bảy 27-02, tuần tĩnh tâm đã kết thúc tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế trong Điện Tông đồ ở Vatican, với việc hát Kinh Nhật tụng và bài Suy gẫm.

Trước khi ra phòng, ĐTC đã ban huấn từ cảm ơn cha giảng phòng:

“Thưa quý hiền huynh,

Cha Don Enrico thân mến,

Thay lời cho quý hiền huynh đang hiện diện nơi đây, tôi hết lòng cám ơn Cha Don Enrico về tuần tĩnh tâm linh thao vừa qua, về cung cách nhiệt tâm, toát lên bản sắc riêng, Cha đã hướng dẫn chúng tôi trên đường đến với Chúa và làm mới lại chức linh mục của chúng ta.

Cha đã chọn lời cầu nguyện của Salomon “Xin Chúa ban cho trái tim biết lắng nghe” làm điểm khởi đầu, làm nền tảng luôn luôn hiện thực và là đích đến mà chúng tôi bây giờ đã cảm nhận rõ rệt. Quả thật, đối với tôi, có lẽ tất cả nhãn quan Kitô giáo về con người đã được gợi lên ở nơi đây. Tự bản thân con người là không hoàn hảo, con người cần phải có tương giao. Tư duy của con người không thể phản ánh được mọi thực tại. Con người cần phải lắng nghe, lắng nghe người khác, đặc biệt là người Khác - với chữ Khác viết hoa – tức Thiên Chúa. Chỉ như vậy, con người mới có thể nhận biết chính mình, mới trở thành chính mình.

Từ nơi này, tôi luôn nhìn thấy Mẹ của Đấng Cứu Chuộc. Mẹ là Sedes Sapientiae -Tòa Đấng khôn ngoan- ngai tòa sống động của minh triết, được Đấng Khôn ngoan nhập thể trong cung lòng. Và như chúng ta đã thấy, Thánh Luca trình bày Đức Maria đích thực là một người phụ nữ có trái tim luôn lắng nghe, luôn đắm mình vào Lời Chúa, lắng nghe, suy niệm (synballein), trò chuyện và gìn giữ Lời trong lòng. Các giáo phụ nói rằng, vào lúc Ngôi Lời hằng sống xuống thai trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Thánh Thần đã ngự vào Đức Maria qua đôi tai lắng nghe. Ngài đã đặt lời hằng sống trong lắng nghe, đã trao xác thịt của mình cho lời hằng sống. Và như vậy ngài nói với chúng ta điều trái tim nhận lãnh trong lắng nghe.

Nơi đây có các hiền phụ và hiền mẫu của Giáo Hội, cộng đoàn các thánh thông công quây quần bên Đức Maria. Và như vậy, trong những ngày vừa qua, chúng ta thực sự thấy và hiểu ra, trong “cái tôi” trơ trọi của mình, quả thật chúng ta không thể nghe được Lời đang nói với mình. Chúng ta chỉ có thể nghe được Lời trong “chúng ta” của Hội Thánh, trong “chúng ta” của sự hiệp thông các thánh.

Cha Don Enrico thân mến, cha đã trình bày ý nghĩa của năm mẫu gương về chức linh mục, bắt đầu từ Thánh Ignatiô Antiôkia đến Đấng Đáng kính, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II kính yêu. Chúng tôi, một lần nữa, thực sự hiểu thêm làm linh mục là gì, và làm thế nào để ngày một trở nên linh mục hơn nữa.  

Cha cũng đã lưu ý, thánh hiến cho Thiên Chúa là để thực thi sứ vụ, là trở nên chính sứ vụ. Những ngày vừa qua, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi đã tĩnh tâm suy ngẫm về việc dâng mình cho Chúa. Vì vậy, bây giờ chúng tôi khát khao lên đường thực thi sứ vụ với một sức mạnh mới. Xin Chúa luôn trợ giúp chúng ta. Cảm ơn Cha Don Enrico đã giúp chúng tôi”.