WHĐ (9.04.2009) – Sáng Thứ Tư Tuần Thánh 8-04-2009, trong khuôn khổ buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha đã giảng giải ý nghĩa Tam Nhật Thánh trước một cử tọa 20.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô.
Trước hết ĐTC nhắc lại vị trí của Tuần Thánh trong Phụng vụ: “Tuần Thánh, đối với Kitô hữu chúng ta, là tuần lễ quan trọng nhất trong năm. Tuần Thánh đem lại cho chúng ta cơ hội được đi vào chiều sâu những sự kiện trung tâm của Ơn Cứu chuộc, được tái hiện mầu nhiệm Phục sinh, mầu nhiệm đức Tin cao cả”.
ĐTC hướng dẫn các tín hữu suy niệm về Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Vượt qua: “Chúa Giêsu đã không muốn dùng bản tính Thiên Chúa, phẩm giá vinh quang và quyền năng của Người như một phương cách để chiến thắng và như dấu chỉ cách biệt với chúng ta. Yêu thương chúng ta, Chúa đã tự hạ và làm anh em với chúng ta. Yêu thương chúng ta, Chúa đã tham dự vào số phận của chúng ta, số phận của từng người đàn ông và phụ nữ”.
Thứ Năm Tuần Thánh: Lễ Truyền Dầu và kỉ niệm Chúa Giêsu lập các Bí tích Truyền chức, Thánh Thể
ĐTC nói về Lễ Truyền Dầu và việc kỉ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Truyền chức thánh:
“Lễ Truyền Dầu là khúc dạo đầu của Tam Nhật Thánh… Trong lễ Truyền Dầu, đức giám mục sẽ làm phép Dầu bệnh nhân và Dầu dự tòng, hiến thánh Dầu thánh. Đó là những nghi thức biểu đạt tác vụ linh mục toàn vẹn của Đức Kitô và sự hiệp thông trọn ven của Giáo Hội. Sự toàn vẹn này làm sống động Dân Chúa, dân được quy tụ để cử hành hy tế Thánh Thể và được hiệp nhất nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban cho.
Về Bí tích Truyền chức thánh, ĐTC nói:
“Trong Lễ Truyền Dầu được đức giám mục và linh mục đoàn của ngài cử hành trọng thể, các linh mục sẽ nhắc lại lời hứa trong ngày thụ phong linh mục. Đó là một cử chỉ có giá trị ý nghĩa lớn lao, một dịp thuận tiện giúp các linh mục tái khẳng định lòng trung tín của mình đối với Chúa Kitô, Đấng đã chọn các linh mục làm thừa tác viên của Người. Đàng khác, cuộc gặp gỡ các linh mục năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt, vì chúng ta đang chuẩn bị cho Năm Linh mục sẽ được khai mạc vào ngày 19 tháng Sáu sắp tới, nhân kỉ niệm 150 năm ngày Thánh Vianney, Cha sở Ars, qua đời”.
Về thánh lễ kỉ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, ĐTC giảng giải:
“Trong Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh, còn gọi là lễ Tiệc li, Giáo Hội kỉ niệm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, chức linh mục thừa tác và Điều răn mới Chúa đã truyền cho các môn đệ về ‘Yêu thương’. Thánh Phaolô đã nêu những bằng chứng xưa nhất về những điều diễn ra trong Tiệc li (x. 1 Co 11, 23-25). Những lời Chúa nói trong bữa ăn cuối cùng mang thông điệp mầu nhiệm, diễn đạt rõ ràng ý muốn của Chúa Kitô: dưới hình bánh và hình rượu, Người hiện diện với Mình được trao ban và Máu đã đổ ra. Đó là hi lễ của Giao ước mới, có ý nghĩa quyết định, dành cho tất cả chúng ta, không phân biệt chủng tộc hay nền văn hóa. Và từ bí tích này, Chúa Giêsu đã xếp đặt các tác vụ trong Giáo Hội, như bằng chứng về tình yêu của Người, đã trao tác vụ cho các môn đệ và những người bước theo Người qua mọi thế hệ. Như vậy Thứ Năm Tuần Thánh là lời mời gọi làm mới lại lời cảm tạ ơn huệ cao cả Chúa đã ban trong Bí tích Thánh Thể, mời gọi chúng ta lãnh nhận với lòng sốt mến và tôn thờ với đức Tin sống động. Do đó, Giáo Hội khuyến khích tổ chức canh thức chầu Thánh Thể sau Thánh lễ Tiệc li, để nhớ lại giờ phút đau buồn của Chúa Giêsu khi cầu nguyện trong cô độc tại vườn Gethsémani, trước lúc Người bị bắt và sau đó bị kết án tử hình thập giá”.
Thứ Sáu Tuần Thánh: Chúa Giêsu chịu khổ hình và chết trên thập giá
ĐTC nói về ý nghĩa Thứ Sáu Tuần Thánh:
“Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Chúa Giêsu chịu khổ hình và bị đóng đinh trên thập giá. Hằng năm, khi giữ thinh lặng trước Chúa Giêsu bị đóng đinh vào gỗ cây thâp giá, chúng ta cảm nhận thấm thía những lời Người đã nói trong Tiệc li: “Đây là máu Giao ước của Thầy, đổ ra cho muôn người” (x. Mc 14,24). Chúa Giêsu muốn hiến mạng sống mình làm của lễ chuộc tội và chuộc lại loài người…
Cái chết của Chúa Kitô gợi lên sự tích tụ của đau thương và sự dữ đè nặng lên nhân loại mọi thời: cái chết, lòng hận thù, bạo lực, tất cả đang nhuộm máu trái đất. Cuộc khổ nạn của Chúa đang tiếp diễn trong những nỗi khổ đau của con người.
Nếu Thứ Sáu Tuần Thánh là một ngày buồn thảm, thì cũng ngày này lại giúp chấn hưng niềm tin, củng cố niềm trông cậy và lòng can đảm để mỗi người vác thánh giá của mình với lòng khiêm nhường, biết từ bỏ và tín thác nơi Chúa. Phụng vụ ngày hôm nay cất lên bài ca ‘O Crux, ave, spes unica’ – Kính chào Thánh Giá, niềm hi vọng duy nhất”.
Thứ Bảy Tuần Thánh: Chúa Giêsu an nghỉ trong mồ - Mong đợi Chúa phục sinh
Thứ Bảy Tuần Thánh diễn ra trong thinh lặng, mong đợi Chúa phục sinh. Trong ngày này, các nhà thờ hoàn toàn để trống, hoàn toàn không có nghi thức phụng vụ. Giáo Hội canh thức cầu nguyện như Đức Mẹ và cùng với Đức Mẹ. Giáo Hội thông phần vào nỗi đau đớn của Mẹ. Giáo Hội tham dự vào niềm tín thác của Mẹ nơi Chúa.
Ngày hôm nay được dành cho bàu khí cầu nguyện, suy niêm và hòa giải. Các tín hữu được khuyên lãnh bí tích Hòa giải để được đổi mới tâm hồn tham dự lễ Phục sinh.
Tĩnh tâm và giữ thinh lặng trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh sẽ dẫn chúng ta vào đêm canh thức Vọng Phục sinh. Trong đêm Vọng Phục sinh, được Giáo Hội gọi là “mẹ của mọi đêm canh thức”, mọi nhà thờ và các cộng đoàn sẽ vang dậy bài ca vui mừng vì Chúa đã sống lại. Một lần nữa chúng ta công bố ánh sáng chiến thắng bóng tối, sự sống chiến thắng cái chết và Hội Thánh vui mừng gặp lại Thầy của mình”.