Đức Thánh Cha gặp các thiếu nhi trên đường đi dạo: “Cần phải có thời gian và biết kiên nhẫn”

WHĐ (24.07.2009) – Theo hãng tin Zenit, trong thông cáo báo chí được đưa ra hôm qua, thứ Năm 23-07, cha Federico Lombardi, dòng Tên, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết chiều thứ Tư 22-07 Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đi dạo gần làng Combes, nơi ngài nghỉ hè, tình cờ gặp năm thiếu nhi cùng đi với ba phụ nữ.

Trung tâm Truyền hình Vatican đã ghi hình cuộc gặp gỡ này.

Người xem có thể nghe được lời một phụ nữ hỏi thăm cổ tay phải của ĐTC đã đỡ chưa. ĐTC trả lời: “Cũng phải có thời gian và biết kiên nhẫn”.

Một cháu thiếu nhi kể cho ĐTC nghe ở Val di Rhemes, vào mùa đông, tuyết rơi dày đến 6 mét. ĐTC ngạc nhiên: “Cha không thể tưởng tượng tuyết lại dày đến 6 mét, cao hơn một ngôi nhà”.

 

""

Cuộc trò chuyện với các cháu thiếu nhi chiều 22-07 đã đem đến cho ĐTC một niềm vui bất ngờ.

Được biết vào đêm 16-07, ĐTC bị té ngã trong phòng nghỉ, tay phải của ngài bị chấn thương. Sau đó ĐTC được đưa vào bệnh viện Umberto Parini ở Aosta để nối các mảnh xương gẫy nơi cổ tay phải. Liền sau đó, buổi chiều, ngài rời viện về lại chỗ nghỉ hè tại thung lũng miền núi Valle d'Aosta, Bắc Ý. Mọi người tưởng chừng tất cả các lịch trình làm việc của ĐTC trong dịp nghỉ hè phải ngưng hoạt động, nhưng may thay, thương tích của Ngài vẫn trong tầm kiểm soát của các vị phụ trách chăm sóc sức khỏe của ĐTC và ngành y tế Rôma.

Trong thông cáo báo chí, cha Lombardi cho biết ĐTC đã đọc và xem xét  kĩ lưỡng các tài liệu do đích thân ĐHY Bertone trình ĐTC vào hôm qua. Ngoài ra  ĐTC còn tự mình đọc các thư và điện văn thăm hòi của các nhà lãnh đạo như Quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha, Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Ý Carlo Azeglio Ciampi.

Về vết thương của ĐTC, cha Lombardi cho biết, bệnh viện Aoste đã cung cấp cho nơi nghỉ của ĐTC một máy chụp X-quang xách tay, cho phép theo dõi bệnh tình của ĐTC.

Cha Lombardi nhấn mạnh, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình như giáo sư Vincenzo Sessa, bác sĩ Manuel Mancini trực tiếp điều trị cho ĐTC, và các bác sĩ Patrizio Polisca và Pierluigi Berti của Vatican sẽ phối hợp, tiếp tục theo dõi và điều trị vết thương của ĐTC.

Chiều nay, 24-07-2009, ĐTC sẽ đến Aoste, chủ sự Giờ Kinh Chiều tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Ivrea của Đức cha Arrigo Miglio.