Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Máng cỏ là trường dạy chúng ta bài học cuộc sống”
WHĐ / VIS (15.12.2009) – Theo tập tục lâu đời ở
Rôma, hàng năm cứ đến Chúa nhật III mùa Vọng, các tín hữu vẫn có thói quen mang
tượng Chúa Hài đồng đến xin Đức Giáo hoàng làm phép.
Chúa nhật 13-12 vừa qua, ngỏ lời với các tín
hữu nhân làm phép các tượng Chúa Hài đồng, ĐTC nói: “Tôi rất vui mừng khi biết
gia đình của anh chị em vẫn giữ truyền thống bày máng cỏ. Nhưng vẫn chưa đủ để
lặp lại chỉ một cử chỉ truyền thống rất quan trọng. Qua cuộc sống hàng ngày, anh
chị em hãy tìm kiếm ý nghĩa được gợi lên từ máng cỏ: tình yêu, sự khiêm hạ, và
cảnh nghèo khó của Chúa Kitô... Việc làm phép các tượng Hài Nhi Giêsu nhắc chúng
ta nhớ máng cỏ chính là trường dạy bài học cuộc sống, nơi đó chúng ta có thể học
được điều bí ẩn của niềm vui đích thực. Học được không phải vì tinh
thông am tường, nhưng do cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, biết trở thành
quà tặng cho tha nhân và biết yêu mến nhau. Chúng ta hãy chiêm ngắm máng cỏ: Đức
Trinh nữ Maria và Thánh Giuse không có vẻ là một gia đình giàu có; các ngài đã
có con đầu giữa cảnh trần trụi, và tất nhiên, các ngài tràn ngập niềm vui sâu
xa, bởi các ngài yêu nhau, giúp đỡ nhau, và quan trọng nhất, họ xác tín công
việc của Thiên Chúa đang làm nên cuộc đời của các ngài... Còn các mục tử? Lý do
gì khiến họ vui mừng vậy? Trẻ sơ sinh này chắc chắn sẽ không giúp họ thoát cảnh
nghèo và thân phận bị gạt ra ngoài lề. Nhưng đức tin giúp họ nhận
ra nơi con trẻ được quấn tã và đặt trong máng ăn này, chính là dấu chỉ lời hứa
của Thiên Chúa được thực hiện cho tất cả những ai được Người yêu thương, và
cũng thực hiện cho họ nữa!” Vì vậy, niềm vui đích thực là “cảm nhận được hiện
hữu của cá nhân và cộng đồng chúng ta là được đón tiếp và được rót đầy mầu
nhiệm lớn lao về Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta cần được vui hưởng tình yêu và
chân lý. Chúng ta cần được sống gần Chúa, được Chúa sưởi ấm cõi lòng và thỏa
mãn những mong chờ sâu thẳm của chúng ta.”