Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI suy tư về chuyến tông du vừa qua ở Đức

WHĐ (29.09.2011) – Sáng thứ Tư 28 tháng Chín 2011, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã suy tư về chuyến tông du vừa qua ở Đức. Ngài mô tả chuyến đi đó là “ngày đại lễ của lòng tin”, qua đó, ngài cảm nghiệm “Thiên Chúa quả là Đấng ban cho đời sống chúng ta ý nghĩa thâm sâu nhất và sự đầy đủ thật sự.”

ĐTC nhắc lại những giai đoạn của cuộc hành trình của ngài, bắt đầu với cuộc viếng thăm Berlin, tại Quốc hội Liên bang, ngài đã “trình bày chi tiết về nền tảng của luật pháp và những quy định của luật pháp. Đó là thước đo của mọi luật lệ đã được ghi khắc bởi Đấng Tạo Hóa trong tâm khảm của các thụ tạo của Người.”

Sau đó, ngài đi gặp những thành viên của cộng đồng Do Thái ở Đức, ngài nhắc lại “chúng tôi đã cùng chia sẻ cội nguồn niềm tin vào Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp, rồi chúng tôi làm nổi bật lên những thành quả đã gặt hái được nhờ những cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo ở Đức.”

Trong cuôc gặp gỡ kế tiếp với cộng đồng Hồi giáo, ĐTC đã suy tư về “tầm quan trọng của tự do tôn giáo đối với sự phát triển hòa bình của nhân loại”.

Rồi, ĐTC Bênêđictô XVI tiếp tục nói về sự tham dự rất đông đảo thánh lễ ngài cử hành ở sân vận động Olympia ở Berlin khiến ngài rất hài lòng. Nhân dịp này, ngài đã dâng bài giảng của ngài “để xin được ý thức tầm quan trọng phải hiệp nhất với Chúa Kitô trong đời sống cá nhân với tư cách tín hữu và trong Giáo hội của chúng ta, Thân thể mầu nhiệm của Chúa”.

Sau đó, ĐTC đi thăm vùng Thuringia, cái nôi của Giáo hội Cải cách Tin lành. ĐTC nói: “việc nhấn mạnh đến công cuộc đại kết cách đặc biệt là giai đoạn hai của cuộc hành trình của tôi”. Ở đây, ĐTC đã gặp các thành viên của Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức trong thành phố Erfurt, nơi mà ngài Martin Luther đã vào dòng thánh Augustin và được thụ phong linh mục. Trong nhà dòng này, “chúng tôi cũng thấy chúng tôi đã cùng làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu trong thế giới ngày nay là quan trọng như thế nào... Chúng tôi cùng cần có những nỗ lực chung trên con đường huớng về hiệp nhất hoàn toàn.” Tuy nhiên, “chỉ có Chúa Kitô mới có thể cho chúng tôi sự hiệp nhất này và chúng tôi sẽ trở nên ngày càng hiệp nhất với Chúa đến độ làm cho chúng tôi trở về với Chúa và để Chúa biến đổi chúng tôi.”

ĐTC cũng nói đến buổi kinh chiều mà ngài cử hành ở đền Thánh Mẫu ở Etzelsbach tọa lạc trên “một dải đất luôn trung thành với Đức tin Công giáo qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, và cư dân ở đó đã can đảm chống lại nền độc tài của chế độ Quốc xã và Cộng sản.”

Trong thánh lễ ngày hôm sau ở quảng trường nhà thờ chánh tòa Erfurt, ĐTC đã nói về các vị thánh bổ mạng của Thuringia – thánh Elizabeth, thánh Boniface và thánh Kilian – ngài nhấn mạnh “đó là những mẫu gương sáng chói của người tín hữu sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng dưới những chế độ độc tài. Tôi đã mời gọi mọi tín hữu ngày nay hãy nên thánh, trở thành chứng nhân xứng đáng của Chúa Kitô, và đóng góp vào việc xây dựng xã hội.”

ĐTC tiếp tục: “Tôi đã có một cuộc trao đổi đầy cảm xúc với đức ông Henmann Scheipers, vị linh mục cuối cùng còn sống sót trong trại tập trung Dachau. Ở Erfurt, tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ một vài nạn nhân bị hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục. Tôi đã nói với họ rằng tôi rất tiếc và muốn chia sẻ những đau khổ họ phải gánh chịu”.

Giai đoạn cuối của chuyến tông du đưa ngài đến Tổng giáo phận Freiburg ở Breisgau. Ở đó, ngài đã chủ sự một buổi canh thức với giới trẻ, nơi mà – ngài tâm sự: - “Tôi rất vui khi thấy đức tin ở tổ quốc của tôi có khuôn mặt trẻ trung, nghĩa là đang rất sống động và còn có tương lai. Tôi nói với họ rằng ĐTC tin tưởng vào sự cộng tác năng động của giới trẻ. Nhờ ơn Chúa, họ có thể mang lửa của Tình yêu Chúa vào trong lòng thế giới”.

Một thời điểm đáng lưu ý khác của chuyến tông du là ngài gặp các chủng sinh. Ngài nói: “Tôi muốn trình bày với những người trẻ này vẻ đẹp và sự cao cả của tiếng gọi linh thiêng nơi họ và tôi muốn giúp họ vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình và trong sự thông hiệp sâu xa với Chúa Kitô”.

Ngài cũng đề cập tới buổi gặp gỡ các vị đại diện Giáo hội Chính Thống. ĐTC nhấn mạnh đến “nhiệm vụ của chúng ta là trở thành men cho cuộc canh tân trong xã hội của chúng ta.”

Thánh lễ được cử hành tại phi trường Freiburg ở Breisgau cho ĐTC “cơ hội cám ơn tất cả mọi người tham gia trong các lãnh vực khác nhau trong đời sống của Giáo hội, đặc biệt rất nhiều thiện nguyện viên cộng tác trong những công việc từ thiện. Nhò họ mà Giáo hội Đức có thể giúp đỡ Giáo hội hoàn vũ một cách đáng kể, cách riêng ở những vùng truyền giáo. Tôi cũng nhắc với họ rằng việc phục vụ rất đáng quý của họ sẽ sinh hoa kết quả bao lâu việc phục vụ ấy xuất phát từ một đức tin chính thống và sống động, hiệp nhất với các giám mục và ĐTC, hiệp nhất với Giáo hội. Sau hết, trước khi từ giã, tôi đã ngỏ lời với hàng ngàn người công giáo sinh hoạt trong Giáo hội và xã hội và đề nghị với họ một vài điểm để suy nghĩ về những hoạt động của Giáo hội trong một xã hội thế tục hóa, về lời mời gọi không dính bén những gánh nặng vật chất và chính trị, để trở nên trong sáng hơn với Thiên Chúa”.

ĐTC kết luận: “Chuyến tông du ở Đức cho tôi một cơ hội thuận tiện để gặp các tín hữu nơi quê hương tôi, để củng cố họ trong đức Tin, đức Cậy và đức Mến, để chia sẻ với họ niềm vui được làm người công giáo. Nhưng thông điệp của tôi cũng muốn gởi đến toàn thể dân Đức, mời gọi họ nhìn về tương lai với niềm tin tưởng. Chắc chắn rằng “ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai”.

(VIS, 28.09.2011)