Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khai mạc chu kỳ mới những bài giảng giáo lý
WHĐ (5.05.2011) – Ngày 4-05, tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến chung thường lệ, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã khai mạc chu kỳ mới những bài giảng giáo lý của ngài vào thứ Tư hằng tuần.
Chu kỳ mới tập trung vào việc cầu nguyện của người tín hữu.
Ngỏ lời với các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: “Thánh Kinh, truyền thống lớn lao của các giáo phụ, những bậc thầy về linh đạo và phụng vụ dạy chúng ta biết sống mối liên hệ sâu đậm với Thiên Chúa. Thực sự đó là một trường dạy cầu nguyện”.
Đức Thánh Cha giải thích: “Không thể xem thường việc cầu nguyện mà phải học hỏi, tái khám phá nghệ thuật đích thực này. Ngay cả khi đã già dặn trong đời sống thiêng liêng cũng thấy cần phải trở về với ngôi trường của Chúa Giêsu để học cách cầu nguyện đích thực”.
Đức Thánh Cha đã đưa ra một số ví dụ về việc cầu nguyện thời văn minh cổ đại, bởi chúng chứa đựng nội dung Thiên Chúa muốn gửi gắm cho con người: “Ở nước Ai Cập xưa, có câu chuyện một người mù cầu xin thần linh cho mình được sáng mắt. Câu chuyện là một điển hình về nhân tính phổ quát: người đau khổ tìm đến với lời nguyện xin được chữa lành”.
“Trong những tác phẩm bậc thầy của nền văn chương cổ đại, những vở bi kịch Hy lạp bất hủ, cách nay những 20 - 25 thế kỷ, ta có thể tìm thấy những lời cầu xin diễn tả khát vọng được nhận biết Thiên Chúa và được tôn thờ sự uy linh cao cả của Ngài”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Mọi lời cầu khẩn luôn diễn tả sự thật về con người đang sống trong yếu đuối, khốn cùng và nài xin sự giúp đỡ từ Trời Cao. Ta cũng có thể thấy trong những lời cầu nguyện của người xưa cả một giá trị lớn lao, bởi khi sẵn sàng đón nhận sự mặc khải của Chúa, con người cho thấy mình có thể bước vào sự kết hiệp với Chúa”.
“Con người mọi thời vẫn cầu xin vì không thể tránh được niềm băn khoăn đâu là ý nghĩa của cuộc đời khi cuộc đời vẫn còn đen tối và thất vọng, chẳng lẽ một cuộc sống như vậy lại không có mối liên hệ nào với mầu nhiệm Thiên Chúa và ý định của Ngài đối với thế giới hay sao. Cuộc đời gồm cả lành và dữ, những đau khổ, những niềm vui và những vẻ đẹp đang thúc đẩy con người phải chạy đến nài xin Chúa ban cho ánh sáng và nguồn nội lực giúp con người đang sống nơi trần thế và ban cho niềm hy vọng vượt qua giới hạn của sự chết”.
Đức Thánh Cha kết thúc huấn từ khai mạc với lời cầu xin Chúa soi sáng mọi người trên đường học hỏi việc cầu nguyện:
“Xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con để chúng con biết sống mối tương quan sâu đậm với Chúa trong cầu nguyện. Một lần nữa chúng con thưa cùng Chúa: lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện”.
(Theo VIS)