Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Tình yêu luôn tôn trọng tự do”
WHĐ (12.07.2011) – Vào buổi trưa Chúa nhật 10-7, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã xuất hiện tại ban công nhìn ra sân trung tâm Điện Tòa Thánh tại Castelgandolfo để đọc kinh Truyền tin với các tín hữu. Đức Thánh Cha hiện đang nghỉ hè tại tại Castelgandolfo.
Đức Thánh Cha tập trung giải thích bài Tin Mừng ngày Chúa nhật, trong đó Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng dụ ngôn nổi tiếng về người gieo giống. Ngài nói: “Một cách nào đó, đây là lời tự thuật của Chúa Giêsu vì nó phản ánh kinh nghiệm của chính Người là người rao giảng. Người đồng hóa mình với người gieo giống, trong khi gieo hạt giống tốt của Lời Chúa, người ấy nhận ra các kết quả khác nhau mà hạt ấy đem lại tùy theo cách thức nó được đón nhận. Có những người nghe hời hợt nhưng không đón nhận, có những người chấp nhận ngay lập tức nhưng không kiên trì và mất hết, có những người bị những nỗi lo lắng và quyến rũ của trần thế lấn át, và có những người đón nhận và hấp thu nó như thửa đất tốt, và Lời Chúa mang lại hoa trái phong phú cho họ.
“Tuy nhiên, câu chuyện Tin Mừng này cũng làm nổi bật “cách thức” rao giảng của Chúa Giêsu, nói cách khác, cách Chúa Giêsu dùng dụ ngôn”. Các môn đệ hỏi Chúa: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn để nói với họ?” Chúa Giêsu trả lời bằng cách phân biệt các môn đệ với đám đông dân chúng: các môn đệ là những người đã chọn đi theo Chúa, nên Ngài có thể nói về Vương quốc của Thiên Chúa một cách cởi mở, nhưng với những người khác Chúa phải dùng dụ ngôn để thúc đẩy họ quyết định, hoán cải tâm hồn. Đó là vì bản chất của dụ ngôn đòi phải cố gắng giải thích, dụ ngôn kêu gọi trí óc chúng ta và cả tự do của chúng ta nữa.
Xét cho cùng, “dụ ngôn” đích thực của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu ... Đấng, trong hình hài con người, vừa che giấu vừa vén mở thần tính. Như vậy, Thiên Chúa không buộc chúng ta phải tin vào Người, đúng hơn, Người lôi kéo chúng ta đến với Người bằng sự thật và sự tốt lành của Người Con nhập thể. Trong thực tế, tình yêu luôn tôn trọng tự do”.
Kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ngày mai là ngày lễ Thánh Bênêđictô, tu viện trưởng. Thánh nhân là vị thánh bảo trợ của châu Âu. “Trong ánh sáng bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn vào thánh nhân như một bậc thầy lắng nghe Lời Chúa một cách sâu xa và kiên trì. Chúng ta phải luôn học hỏi từ vị tổ phụ của nền đan tu phương Tây này để dành cho Thiên Chúa vị trí xứng đáng, vị trí trên hết, dâng cho Ngài công việc hằng ngày của chúng ta qua kinh nguyện sáng tối”.
(Theo VIS, 10.07.2011)