Đức Thánh
Cha Bênêđictô XVI: “Hãy tạo cơ hội cho đối thoại và hiểu biết lẫn nhau”
WHĐ
(14.12.2010) – Sáng Chúa nhật 12-12, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử hành
thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thánh Maximilianô Kolbe, ngoại ô Rôma (Italia).
Từ năm 2009,
cộng đoàn giáo xứ tại đây đã có được một ngôi thánh đường mới dâng kính Thánh
Maximilianô Kolbe, linh mục dòng Phan sinh, người Ba Lan.
Trong bài giảng
Thánh lễ, ĐTC nhấn mạnh: “Mùa Vọng là một lời mời gọi mạnh mẽ chúng ta hãy để
cho Chúa tiến thêm bước nữa vào cuộc đời chúng ta, ngôi nhà của chúng ta, khu
xóm và cộng đoàn chúng ta, để ánh sáng bừng lên giữa mọi chốn tối tăm và mọi
nỗi nhọc nhằn hằng ngày của mình”.
ĐTC ghi nhận
giáo xứ trong thời gian qua đã phát triển và phần nào đó cũng có sự thay đổi do
có thêm nhiều người đến từ Đông Âu và các nước khác. Ngài nói: “Điều quan trọng
là tạo cơ hội cho sự đối thoại và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa những
người thuộc các nền văn hóa, cách sống và điều kiện xã hội khác nhau”.
ĐTC nhắn nhủ:
“Ở đây cũng như mọi giáo xứ khác, phải bắt đầu từ những gì gần gũi nhất để đạt
đến những gì xa hơn, nhờ đó sẽ đưa Tin Mừng hiện diện được trong những môi
trường sống và làm việc. Tất cả mọi người đều có thể tìm thấy ở nơi giáo xứ
những con đường thích hợp để hình thành và sống chiều kích cộng đoàn, một đặc
điểm cơ bản của đời sống Kitô giáo… bằng cuộc sống hiệp thông cộng đoàn với tất
cả mọi người, hiệp nhất với nhau trong việc lắng nghe Lời Chúa, cử hành các bí
tích, nhất là bí tích Thánh Thể”.
ĐTC giảng giải
ý nghĩa bài Phúc âm Chúa nhật III Mùa Vọng nói về Gioan Tẩy giả hỏi Chúa Giêsu
có phải là Vua sẽ làm thay đổi thế giới hay còn phải đợi một Đấng khác.
ĐTC nhấn mạnh:
“Nhiều nhà tiên tri, tư tưởng và các nhà độc tài đã đến và nói rằng: Không phải
ông ta đâu! Ông ta đã chẳng thay đổi được thế giới! Mà chính là chúng tôi! Và
thế là họ lập nên các đế chế, các nền độc tài và chủ nghĩa toàn trị. Họ có thay
đổi được thế giới đâu mà chỉ phá hoại thôi. Chúng ta biết rằng, những lời hứa
hẹn vĩ đại ấy đã chỉ để lại sự trống rỗng và hủy diệt… Còn Chúa, với một vẻ
lặng lẽ cố hữu, đã đáp lại: Hãy xem những gì tôi đã làm. Tôi đã không làm một
cuộc cách mạng đổ máu, không dùng bạo lực để thay đổi thế giới, nhưng đã thắp
lên tất cả mọi ánh sáng làm thành một đại lộ ánh sáng suốt các thiên niên kỷ”.
Tiếp theo ĐTC
nói về Thánh Maximilianô Kolbe: “Thánh nhân là người đã chấp nhận cái chết để
cứu một người cha gia đình”, về cha Damien de Veuster “người đã sống chết với và
cho các bệnh nhân phong, nhờ đó mang ánh sáng đến họ”, và Mẹ Têrêsa Calcutta,
người “đã mang lại biết bao ánh sáng cho những người từng phải sống một đời
không có ánh sáng thì nay được chết với nụ cười vì được ánh sáng của Tình yêu
Thiên Chúa chạm đến. Như vậy chúng ta có thể bước theo các ngài và sẽ thấy, như
Chúa đã nói khi trả lời Gioan, rằng không phải một cuộc cách mạng quyết liệt
hay những lời hứa lớn lao sẽ làm cho thế giới thay đổi, nhưng chính ánh sáng
lặng lẽ của chân lý và lòng nhân lành của Chúa là dấu chỉ Ngài đang hiện diện
và cho chúng ta biết chắc mình được Chúa yêu thương và không bị quên lãng, cũng
không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên nào đó mà là từ ý định yêu thương của
Chúa”.
ĐTC kết thúc
bài giảng: “Chúa đã đến gần… còn chúng ta thì vẫn cứ ở xa. Chúng ta hãy tiến
lại gần Chúa, hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được đi đến nơi có ánh sáng của
Chúa, và nhờ đến với sự cầu nguyện, chúng ta được trở nên ánh sáng cho tha
nhân”.
(Theo