Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp người phụ
nữ đã nắm chặt tay ngài vào đêm giao thừa dương lịch
WGPSG / CNA -- Đức
Giáo hoàng Phanxicô vào tháng 1-2020 đã gặp và bắt tay người phụ nữ mà ngài đã
mất kiên nhẫn khi bị bà nắm chặt tay tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày
31-12-2019.
Sau buổi tiếp kiến chung vào ngày 8-1-2020, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có cuộc nói chuyện ngắn gọn với người phụ nữ này. Tấm ảnh chụp lại cho thấy hai người đang mỉm cười với nhau khi bắt tay nhau. Một linh mục đứng gần người phụ nữ dường như đóng vai trò phiên dịch.
Hai người gặp nhau
trong thời gian được gọi là baciamano, là thời gian dành riêng cho một số người
hành hương chào hỏi Đức Giáo hoàng sau cuộc tiếp kiến.
Đức Phanxicô đã xin
lỗi trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào ngày 1-1-2020 vì đã mất kiên nhẫn với
một người phụ nữ vào đêm hôm trước. “Nhiều lần chúng ta mất kiên
nhẫn; tôi cũng vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm gương xấu vào ngày hôm qua” - ngài
nói.
Trong khi Đức Giáo
hoàng đang chào hỏi đám đông trước hang đá Giáng sinh vào ngày 31-12-2019, một
người phụ nữ đã kéo mạnh và nắm chặt phía trên bàn tay ngài. Rất khó chịu, Đức
Giáo hoàng Phanxicô đã vỗ đập bàn tay ngài trên tay bà và bực bội bước
đi.
Một video clip về
khoảnh khắc này đã lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội ngay sau đó
và vụ việc đã tạo ra các meme (hiện tượng lây lan) trên internet và các bản
phối lại của clip này.
Trước khi gặp lại
người phụ nữ này vào ngày 8-1, Đức Giáo hoàng Phanxicô, lúc phát biểu
trong buổi tiếp kiến chung về Thánh Phaolô và tình yêu của Thiên Chúa, cũng lưu
ý rằng Chúa Kitô có thể mang lại điều tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh - thậm chí là
từ một thất bại rõ ràng.
Khi chào hỏi những
người hành hương trong cùng buổi tiếp kiến này, có một nữ tu với tay ra để chào
ngài, Đức Thánh Cha đã nói đùa: “Xin đừng cắn tôi, tôi sẽ hôn lên má Sơ nếu Sơ
bình tĩnh.”