Linh mục Mascarenhas (Ấn Độ): Đối thoại giữa các nền văn hóa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa

WHĐ (3.08.2009) - Phóng viên Nirmala Carvalho của AsiaNews đưa tin, tại Pattaya (Thái Lan), từ ngày 19 đến 23 tháng 7 năm 2009 đã diễn ra hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Hội nghị bàn về những mối quan tâm và mục tiêu của Giáo Hội tại Á châu. Cuộc họp nêu rõ, để bảo vệ nhân dân lục địa Á châu, phải khẳng định phẩm giá con người, thúc đẩy sự phát triển và an toàn xã hội nhằm chống lại sự phân biệt đối xử ngày càng gia tăng do quá trình toàn cầu hóa không thể cưỡng lại.

Cha Theodore Mascarenhas, linh mục Ấn Độ, thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hiện đang phụ trách khu vực Á châu, giải thích với AsiaNews về trọng tâm sứ vụ và mối quan hệ của Giáo Hội đối với các dân tộc bản xứ, đặc biệt tại Á châu, có một chiều dài lịch sử từ nhiều thế kỷ qua: “Trọng tâm và mối quan hệ này vẫn là nền tảng của Giáo Hội ở hầu hết các quốc gia tại Á châu. Do sự trung thực, lối sống giản dị và gắn bó với truyền thống, các dân tộc bản xứ đã mở ra cho Tin Mừng, không hề có bất cứ định kiến gì và đã đạt được những thuận lợi trong việc phát triển. Ngày nay tại Á châu, từ các dân tộc này đã có hàng triệu Kitô hữu giáo dân, hàng trăm linh mục và tu sĩ, hàng chục Giám mục và Hồng y.

Phát biểu tại hội nghị ở Pattaya, Cha Mascarenhas đã nhắc lại sự ủng hộ của Giáo Hội đối với những cuộc đấu tranh của các dân tộc bản xứ, đồng thời ngài cũng nhìn lại giáo huấn của Giáo Hội, bắt đầu từ các tài liệu của Tòa Thánh như những sắc chỉ trong Sicut Dudum số 1435 của Đức Giáo hoàng Eugiêniô IV, trong Sublimus Dei số 1537của Đức Giáo hoàng Phaolô III, các tài liệu này vẫn còn phù hợp. Cha Mascarenhas nhấn mạnh đến sự quan tâm và lập trường của Giáo Hội từ Công đồng Vatican II đến nay đối với thực tại các dân tộc bản xứ. Cha Mascarenhas nói, trong Thông điệp mới nhất Caritas in Veritate, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI “kêu gọi bảo vệ và gìn giữ các cư dân địa phương và căn tính của họ”, đồng thời lên án “những chính sách bất công về kinh tế đang gây ra ảnh hưởng xấu đến các quốc gia mới thành lập và các truyền thống văn hóa của họ”.

Cha Mascarenhas nói rằng kinh nghiệm về sự gặp gỡ giữa sứ mạng của Giáo Hội và các dân tộc bản xứ suốt nhiều thế kỷ qua là tài sản quí giá cho việc đối thoại giữa các nền văn hóa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.  Cha gọi đó là “Duy trì sự khác biệt về bản sắc”, “đối thoại và tôn trọng người khác trong truyền thống của họ”, ước muốn “ trân trọng các mối quan hệ thông qua văn hóa địa phương” là những yếu tố đang lặp lại trong cuộc tiếp xúc giữa Kitô giáo và các dân tộc bản xứ từ công cuộc Phúc âm hóa Á châu Mỹ châu lần thứ nhất. Cần làm sống lại tinh thần hăng say của các vị truyền giáo tiên khởi trong bối cảnh thế giới hôm nay “người dân địa phương đang phải đối đầu với hiểm họa bị lạm dụng và phân biệt đối xử”.

Cha Mascarenhas nhấn mạnh: “Những điều này đang trở nên trầm trọng hơn trước kia”.