Đòi hỏi FIFA cho
phép biểu lộ thái độ tôn giáo tại sân vận động
WHĐ (25.07.2009) – Đối với một vận động viên, việc ăn mừng chiến
thắng là khoảnh khắc đẹp nhất của trận đấu. Nhưng mới đây FIFA đã yêu cầu họ để
tôn giáo ở ngoài.
Edio Costantini, chủ tịch “Tổ chức Thể thao Gioan Phaolô II”
của Italia ở Roma đã nhanh chóng phản ứng khi FIFA khiển trách đội tuyển bóng
đá Brazil đã ăn mừng chiến thắng bằng những biểu lộ mang tính tôn giáo.
Ông Costantini phát biểu: “Thể thao phải là cách biểu lộ
của con người. Bóng đá phải là cách biểu lộ của cá nhân và của đồng đội. Không
thể tước đi sức mạnh này, nguồn cảm hứng này, và năng lực bên trong của nó.”
Ông nói FIFA đã sai lầm khi khiển trách các cầu thủ vì ăn
mừng chiến thắng bằng những biểu lộ mang tính tôn giáo. Bởi vì, theo ông quan
niệm, tôn giáo là một phần của thế giới thể thao.
FIFA không thể ngăn cản một đội bóng ăn mừng bởi vì điều đó
làm mất đi sức mạnh và năng lượng của bóng đá. Năng lượng này đến từ dân chúng,
và những người hâm mộ.
Costantini tin rằng thế giới thể thao đã bị tổn hại vì
nhiều vấn đề khác, và rằng cần phải chấm dứt việc khiển trách các cầu thủ vì
những biểu lộ mang tính tôn giáo.
Ông nói nếu FIFA cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ làm mất đi ý
nghĩa của thể thao.
Nếu chúng ta coi bóng đá chỉ là màn trình diễn kỹ thuật để
đạt được kết quả, chúng ta sẽ làm cho nó thành vô vị. Chúng ta tước mất nguồn năng
lượng của nó và niềm đam mê của con người, của vận động viên, niềm đam mê của
một thành phố, của một đội tuyển, và của một quốc gia.
Cách duy nhất để làm “cách mạng nhân học” về thể thao, theo
cách nói của Costantini, là hãy bắt đầu bằng cách đặt con người vào trung tâm của
thể thao, một ý tưởng đã được Đức Gioan Phaolô II chia sẻ.
(Theo Rome Reports)