Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh hôm nay, tập trung vào việc loan báo bình an của Chúa Phục Sinh như một hồng ân được ban cho loài người. Có ba lời kêu gọi chính: Loan báo bình an và đem niềm hy vọng đến “tận cùng trái đất”; làm chứng trong các không gian kỹ thuật số cho một nền nhân văn Kitô giáo bảo vệ phẩm giá của mỗi con người; và xây dựng một “mạng lưới các mạng lưới” dựa trên sự cho không, sự thật và tình yêu. Trong bối cảnh thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh, khủng hoảng ý nghĩa và biến đổi công nghệ mau lẹ, bài huấn từ của Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta sống sứ mạng của mình với sự nhất quán, biết lắng nghe và làm chứng chung, để môi trường kỹ thuật số cũng trở thành nơi gặp gỡ chân thành của chúng ta với Đức Kitô và với anh chị em mình. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ này.

________________

DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ẢNH HƯỞNG

Đền thờ Thánh Phêrô

Thứ Ba, 29 tháng Bảy, 2025

[Đa phương tiện]

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, bình an ở cùng anh chị em!

Anh chị em thân mến, chúng ta vừa mở đầu với lời chào này: Bình an ở cùng anh chị em! Chúng ta cần biết bao sự bình an trong thời đại đang tràn ngập hận thù và chiến tranh, vì thế chúng ta lại càng được kêu gọi làm chứng cho lời chào của Chúa Phục Sinh: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19). Xin bình an của Người ở với tất cả chúng ta, trong tâm hồn và trong hành động của chúng ta.

Đây là sứ mạng của Hội Thánh: Rao giảng bình an cho thế giới! Sự bình an phát xuất từ Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết, đem lại ơn tha thứ của Thiên Chúa, ban cho ta sự sống của Chúa Cha, và chỉ ra con đường của Tình Yêu!

1. Đây là sứ mạng Hội Thánh ủy thác cho mỗi anh chị em đang có mặt ở đây, những người đã đến Rôma trong Năm Thánh dành cho anh chị em. Anh chị em hiện diện nơi đây để canh tân cam kết nuôi dưỡng niềm hy vọng Kitô giáo trong các mạng xã hội và không gian trực tuyến. Bình an là điều cần được tìm kiếm, cần được loan báo và chia sẻ ở khắp nơi, cả ở những nơi diễn ra thảm kịch chiến tranh cũng như trong những tâm hồn trống rỗng đã đánh mất ý nghĩa sống và khát vọng nội tâm, thiêng liêng. Có lẽ hơn bao giờ hết, thế giới hôm nay cần những môn đệ thừa sai có thể mang hồng ân của Chúa Phục Sinh đến cho nhân loại; cần những người gióng lên cho tới tận cùng trái đất niềm hy vọng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta (x. Cv 1,3-8); và sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào có một con tim còn đang chờ đợi, tìm kiếm và khát mong niềm hy vọng ấy.

2. Thách đố thứ hai của sứ mạng này là: Luôn tìm kiếm những “thân thể đau khổ của Chúa Kitô” nơi mỗi người anh chị em mà mình gặp gỡ trên mạng. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mới, được định hình sâu đậm bởi công nghệ. Nhiệm vụ của anh chị em, của từng người trong anh chị em, là bảo đảm rằng nền văn hóa ấy vẫn mãi là nhân bản.

Khoa học và công nghệ ảnh hưởng đến cách chúng ta sống trong thế giới, cách chúng ta hiểu bản thân mình, cách chúng ta quan hệ với Thiên Chúa và với nhau. Tuy nhiên, không được phép sử dụng bất cứ điều gì do con người tạo ra để làm tổn thương nhân phẩm của người khác. Sứ mạng của chúng ta là vun trồng nền nhân bản Kitô giáo, và cùng nhau làm điều ấy. Đó chính là cái đẹp của “mạng lưới” cho tất cả chúng ta.

Trong suốt dòng lịch sử của mình, Hội Thánh không bao giờ thụ động khi đối diện với những sự chuyển đổi văn hóa. Hội Thánh luôn chiếu soi mọi thời đại bằng ánh sáng và hy vọng của Đức Kitô, luôn biện phân điều tốt với điều xấu, điều cần giữ với điều cần thay đổi, biến đổi và thanh luyện.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một nền văn hoá mà chiều kích kỹ thuật có mặt ở hầu như mọi lãnh vực, đặc biệt khi mà trí tuệ nhân tạo được chấp nhận rộng rãi sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới trong đời sống của các cá nhân và của toàn thể xã hội. Đây là một thách đố mà chúng ta phải đối diện: suy tư về tính xác thực của việc chúng ta làm chứng, về khả năng chúng ta biết lắng nghe và đối thoại, hiểu và được người ta hiểu. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để phát triển một cách tư duy, phát triển một ngôn ngữ của thời đại mình có khả năng diễn tả Tình Yêu.

Điều quan trọng không phải chỉ là tạo ra nội dung, mà là tạo ra sự gặp gỡ của các con tim. Nó đòi hỏi tìm ra những người đang đau khổ, những người đang cần biết Chúa, để họ có thể được chữa lành các vết thương, được phục hồi để có thể tự đứng trên chân của mình và tìm được ý nghĩa trong cuộc đời họ. Trên hết, tiến trình này bắt đầu bằng việc chấp nhận sự nghèo hèn của chính chúng ta, loại bỏ tính khoe khoang tự phụ, đồng thời nhận ra rằng chính chúng ta cần đến Tin Mừng. Và tiến trình này là một nỗ lực cộng đoàn.

3. Lời mời gọi thứ ba tôi muốn gửi đến tất cả anh chị em là: “Hãy đi và vá lưới.” Chúa Giêsu đã gọi các tông đồ đầu tiên khi họ đang vá lưới (x. Mt 4,21-22). Hôm nay Người cũng xin chúng ta làm như thế. Thực ra, Người xin chúng ta dệt nên những mạng lưới khác: mạng lưới các mối quan hệ, mạng lưới của tình yêu, của sự chia sẻ, sự cho không, trong tình bạn thâm sâu và trung thực; những mạng lưới mà ở đó chúng ta có thể hàn gắn những gì đã vỡ, chữa lành sự cô đơn; không phải để tập trung vào số lượng những người theo dõi, mà là để trải nghiệm sự cao cả của Tình Yêu vô biên trong mỗi cuộc gặp gỡ; những mạng lưới mà chúng ta dành nhiều chỗ cho những người khác hơn là cho chính mình; những mạng lưới mà ở đó không có “bong bóng” nào có thể làm im tiếng nói của những người yếu thế nhất; những mạng lưới giải thoát và cứu rỗi, giúp ta khám phá lại vẻ đẹp của việc nhìn vào mắt nhau; những mạng lưới của sự thật. Bằng cách này, mỗi câu truyện được chia sẻ về sự tốt lành sẽ trở thành một nút thắt trong một mạng lưới duy nhất, vô biên: mạng lưới của mọi mạng lưới, mạng lưới của Thiên Chúa.

Anh chị em hãy là những tác nhân của sự hiệp thông, có khả năng phá vỡ cái lô-gích của sự chia rẽ và cực đoan, chủ nghĩa cá nhân và vị kỷ. Hãy quy hướng về Đức Kitô để chiến thắng cái lô-gích thế gian, tin giả và những chuyện phù phiếm, nhờ vẻ đẹp và ánh sáng của Chân Lý (x. Ga 8,31-32).

Trước khi kết thúc với phép lành và dâng hiến chứng tá của anh chị em cho Chúa, tôi muốn cảm ơn anh chị em vì tất cả những điều tốt lành anh chị em đã và đang tiếp tục làm trong đời sống anh chị em: cảm ơn anh chị em vì những ước mơ của anh chị em, vì tình yêu của anh chị em đối với Chúa Giêsu và Hội Thánh, vì sự giúp đỡ anh chị em dành cho những người đau khổ, và vì hành trình của anh chị em trên các xa lộ kỹ thuật số.

Chuyển ngữ: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên

Ủy ban Loan báo Tin mừng/ Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chuyển ngữ từ: vatican.va

(Cập nhật lúc 10g00 ngày 05/11/2025)