
Bước vào giờ cử hành Đêm Canh thức, khuôn viên Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính tòa chìm trong bóng tối và thinh lặng - một sự thinh lặng rất riêng của đêm thánh, như chờ đợi một điều gì đó đang sẵn sàng bừng lên. Từ tiền sảnh Nhà Truyền thống, Đức cha Giuse bắt đầu Nghi thức Làm phép lửa mới. Từ ngọn lửa ấy, cây nến Phục sinh được thắp sáng như dấu chỉ sự hiện diện của chính Đức Kitô Phục Sinh. Trong giây phút trang nghiêm, Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn long trọng công bố: “Ánh sáng Chúa Kitô!” như đánh thức cả không gian và lòng người. Ngọn lửa được trao truyền từ cây nến Phục sinh sang từng ngọn nến nhỏ trên tay cộng đoàn, để rồi tất cả cùng hợp thành một đoàn rước đông đảo, như dòng ánh sáng sống động, tiến vào Nhà thờ Chính tòa.

Phần công bố Tin mừng Phục sinh được cử hành cách long trọng, tiếp nối là Phụng vụ Lời Chúa, đưa cộng đoàn đi lại toàn bộ lịch sử cứu độ từ khởi nguyên cho đến biến cố Đức Kitô chiến thắng sự chết. Mỗi bài đọc như một nấc thang dẫn dắt tâm hồn bước vào mầu nhiệm Vượt qua.

Đặc biệt, trong phần Phụng vụ Phép rửa, cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, cộng đoàn hân hoan chào đón 4 dự tòng được chính Đức cha Giuse ban Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể. Đây thực sự là một điểm nhấn mục vụ đầy ý nghĩa bởi trong số đó, có chị Maria Têrêsa Lăng Thị Thùy Dung, người dân tộc Nùng. Đây là một dấu chỉ sống động và đáng trân quý, bởi trong bối cảnh của Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, nơi có đến khoảng 85% dân cư là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là Tày và Nùng, thì việc một bạn trẻ người Nùng đón nhận đức tin trong đêm vọng Phục sinh không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là hoa trái của biết bao nỗ lực âm thầm trong công cuộc loan báo Tin mừng. Nếu như từ trước đến nay, đã có nhiều anh chị em dân tộc Tày đón nhận đức tin, thì số người Nùng trong địa bàn Giáo phận theo đạo vẫn còn khá khiêm tốn. Chính vì thế, biến cố này mang một ý nghĩa mục vụ rất sâu sắc: Tin mừng đang dần bén rễ nơi những vùng đất tưởng chừng còn xa lạ, và ánh sáng Phục sinh đang thực sự chạm đến những tâm hồn cụ thể, những con người cụ thể.
Đêm Canh thức được cử hành cách trang trọng, sốt sắng, kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, nhưng cộng đoàn vẫn sốt sắng tham dự trong bầu khí linh thiêng và đầy tâm tình. Không ai cảm thấy mệt mỏi, bởi chính niềm vui Phục sinh đã nâng đỡ và tỏa lan nơi tất cả.

Cuối Thánh lễ, Đức cha Giuse đã gửi lời chúc mừng Phục sinh đến toàn thể gia đình Giáo phận, cách riêng cộng đoàn hiện diện trong Đêm cực thánh. Những quả trứng Phục sinh nhỏ bé được trao tay, như một dấu chỉ giản dị nhưng đầy ý nghĩa của sự sống mới và niềm hy vọng.
Đêm nay, ánh sáng đã bừng lên – không chỉ nơi những ngọn nến lung linh trong thánh đường, mà còn trong chính lòng người. Giữa vùng ngoại biên Lạng Sơn - Cao Bằng, nơi những bản làng còn in đậm dấu ấn của các dân tộc Tày, Nùng, ánh sáng Phục sinh đang âm thầm lan tỏa. Việc một người con dân tộc Nùng đón nhận đức tin trong Đêm cực thánh này không chỉ là một sự kiện đáng quan tâm và ghi nhớ, mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: Cánh đồng truyền giáo vẫn đang mở ra, và Thiên Chúa vẫn đang không ngừng gieo hạt giống Tin mừng nơi những vùng đất khiêm tốn nhất.
Đó chính là niềm hy vọng của Giáo phận hôm nay, và cũng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu nên những môn đệ thừa sai: hãy trở thành ánh sáng, để ánh sáng của Đức Kitô tiếp tục được trao ban, lan xa, và bén rễ sâu hơn nữa nơi từng dân tộc, từng con người trên vùng đất địa đầu Tổ quốc thân yêu này.
Giuse Trần Ngọc Huấn
Nguồn: giaophanlangson.net
