Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học 2017-2018.


Tiếp đó là Thánh lễ khai giảng năm học mới do Đức Hồng Y Phêrô chủ sự. Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha phụ tá Laurensô, giám đốc Đại Chủng Viện có lời chào mừng Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý Bề trên, quý Cha giáo, quý Ân nhân và Chủng sinh. Ngài cũng ngỏ lời với quý Bề trên và mọi người thương giúp đỡ bằng lời cầu nguyện và vật chất để giúp Đại Chủng Viện mỗi ngày một thăng tiến hơn.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô đã nhắc cho cộng đoàn về sự cần thiết của Chúa Thánh Thần trong công cuộc đào tạo và trong cuộc sống. Đức Hồng Y nói: "Chúa Thánh Thần sẽ cầu nguyện cho ta, sẽ thay ta cầu nguyện và sẽ cùng với ta cầu nguyện. Chủng viện dành rất nhiều thời gian để dâng thánh lễ, để đọc kinh thần vụ, để cầu nguyện nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần thì việc cầu nguyện cũng trở nên vô ích vì thiếu sức mạnh của Chúa Thánh Thần".

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô nhắm về vị thầy duy nhất mà chúng ta cần học tập đó là chính Chúa Giêsu. Nhưng muốn đạt được điều đó, mỗi người chúng ta phải đón nhận, lắng nghe trong khiêm tốn và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đúng như khẩu hiệu của năm học mới: “Hãy học với Ta vì ta hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,29).
Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội

Sáng ngày 09/09/2017, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà nội khai giảng Năm học 2017-2018 tại cơ sở Cổ Nhuế. “Hãy học với Ta vì ta hiền lành và khiêm nhường” là câu khẩu hiệu cho năm học mới này.
Về dự lễ khai giảng năm nay, có sự hiện diện của của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội; Đức Cha phụ tá Laurensô Chu Văn Minh, giám đốc Chủng viện; Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm; Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục Hưng Hóa; Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh; Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng; Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Lạng Sơn; cùng đông đảo quý cha, quý khách, và gần 300 chủng sinh đến từ 3 cơ sở: khoa Thần Học (Cổ Nhuế) khoa Triết học (40 phố Nhà Chung) và lớp Tu Đức (Phát Diệm).
Lúc 9g00, các chủng sinh có mặt đông đủ tại Phòng hội của Chủng viện để lắng nghe Đức Cha Giuse Nguyễn Năng huấn dụ. Đức Cha đã khai triển hai nhân đức cần thiết của người môn đệ Đức Kitô phải có là hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đức cha nói: "Hiền lành và khiêm nhường là chìa khóa của sự khôn ngoan, là khởi đầu của hành trình nên thánh. Hiền lành và khiêm nhường không dành cho những người yếu thế, những người hèn hạ, những người dốt nát, nhưng dành cho những người biết làm chủ bản thân, những người có sức lôi cuốn người khác và như thế có thể làm thay đổi thế giới. Sau cùng, hiền lành và khiêm nhường như là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt công cuộc đào tạo".
Về dự lễ khai giảng năm nay, có sự hiện diện của của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội; Đức Cha phụ tá Laurensô Chu Văn Minh, giám đốc Chủng viện; Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm; Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục Hưng Hóa; Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh; Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng; Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Lạng Sơn; cùng đông đảo quý cha, quý khách, và gần 300 chủng sinh đến từ 3 cơ sở: khoa Thần Học (Cổ Nhuế) khoa Triết học (40 phố Nhà Chung) và lớp Tu Đức (Phát Diệm).
Lúc 9g00, các chủng sinh có mặt đông đủ tại Phòng hội của Chủng viện để lắng nghe Đức Cha Giuse Nguyễn Năng huấn dụ. Đức Cha đã khai triển hai nhân đức cần thiết của người môn đệ Đức Kitô phải có là hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đức cha nói: "Hiền lành và khiêm nhường là chìa khóa của sự khôn ngoan, là khởi đầu của hành trình nên thánh. Hiền lành và khiêm nhường không dành cho những người yếu thế, những người hèn hạ, những người dốt nát, nhưng dành cho những người biết làm chủ bản thân, những người có sức lôi cuốn người khác và như thế có thể làm thay đổi thế giới. Sau cùng, hiền lành và khiêm nhường như là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt công cuộc đào tạo".


Tiếp đó là Thánh lễ khai giảng năm học mới do Đức Hồng Y Phêrô chủ sự. Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha phụ tá Laurensô, giám đốc Đại Chủng Viện có lời chào mừng Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý Bề trên, quý Cha giáo, quý Ân nhân và Chủng sinh. Ngài cũng ngỏ lời với quý Bề trên và mọi người thương giúp đỡ bằng lời cầu nguyện và vật chất để giúp Đại Chủng Viện mỗi ngày một thăng tiến hơn.


Trong bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô đã nhắc cho cộng đoàn về sự cần thiết của Chúa Thánh Thần trong công cuộc đào tạo và trong cuộc sống. Đức Hồng Y nói: "Chúa Thánh Thần sẽ cầu nguyện cho ta, sẽ thay ta cầu nguyện và sẽ cùng với ta cầu nguyện. Chủng viện dành rất nhiều thời gian để dâng thánh lễ, để đọc kinh thần vụ, để cầu nguyện nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần thì việc cầu nguyện cũng trở nên vô ích vì thiếu sức mạnh của Chúa Thánh Thần".


Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô nhắm về vị thầy duy nhất mà chúng ta cần học tập đó là chính Chúa Giêsu. Nhưng muốn đạt được điều đó, mỗi người chúng ta phải đón nhận, lắng nghe trong khiêm tốn và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đúng như khẩu hiệu của năm học mới: “Hãy học với Ta vì ta hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội