Cộng hòa Séc đang chờ đón Đức Thánh Cha
WHĐ (18.09.2009) / H2O News – Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9-2009 Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ có mặt ở trung tâm châu Âu. Trong chuyến viếng thăm nước Cộng hòa Séc, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm thủ đô Praha và các thành phố Brno và Stará Boleslav, nơi ngài sẽ tham dự lễ hội toàn quốc kính thánh Venceslas, bổn mạng Cộng hòa Séc.
Nhưng 20 năm sau khi chế độ cộng sản cáo chung và nền dân chủ được tái sinh trong hòa bình, các hoạt động của Giáo Hội ra sao? Đức Hồng y Miloslav Vlk, Tổng giám mục Praha nói:
“Trong 40 năm dưới chế độ cộng sản, mọi việc Giáo Hội làm đều bị kiểm soát và chỉ có các linh mục mới được hoạt động cho Giáo Hội. Các giáo dân không thể cộng tác, không thể hoạt động tông đồ và mục vụ, vì những việc này bị cấm và bị kiểm soát. Chỉ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, các hoạt động của Giáo Hội mới được phát triển. Cần phải thúc đẩy và khơi lại các hoạt động này, cũng như khơi lại sự tham gia của giáo dân vào các hoạt động mục vụ và tông đồ cua Giáo Hội. Việc khuyến khích các linh mục cộng tác với giáo dân, nhưng nhất là lôi kéo giáo dân vào các hoạt động của Giáo Hội không phải là việc dễ dàng. Tôi nghĩ, tình hình có tiến triển dần dần, nhưng chưa phải là lý tưởng. Một xã hội tục hóa trước hết cần có những chứng từ trong cuộc sống, do đó phải sống Tin Mừng, phải trải nghiệm và làm chứng. Vẫn chưa làm được những việc đó. Đó là điều còn thiếu và chúng tôi đang cố gắng thực hiện.”
Mọi người chờ đợi điều gì nơi chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha?
“Chúng tôi chờ Đức Thánh Cha từ một năm nay rồi, khi biết ngài có thể sẽ đến. Ngài cần đến với các dân tộc lớn, các quốc gia lớn, còn chúng tôi chỉ là một dân tộc nhỏ bé, một quốc gia nhỏ bé trong lòng châu Âu. Nên theo tôi nghĩ, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một ân huệ, một phúc lành đối với chúng tôi. Chúng tôi mong đợi ngài củng cố đức tin của chúng tôi. Thế đấy… đó là điều chúng tôi thực sự chờ mong nơi Đức Thánh Cha. Giáo hoàng đến để tôn vinh vị thánh tử đạo vĩ đại của chúng tôi, thánh Venceslas. Thánh Venceslas không chỉ là vị tử đạo vĩ đại, một trong những vị đại thánh của đất nước chúng tôi, mà theo tôi nghĩ còn là vị vua muôn thuở, một nhân vật nối kết xã hội dân sự và Giáo Hội.”