Mở đầu chương trình, các thiên thần nhỏ đại diện cho thế hệ mầm non của Giáo hội đã dâng lên Mẹ những vũ điệu đơn sơ nhưng tràn đầy lòng mến. Các em chính là những bông hoa ngũ sắc rực rỡ, đại diện cho những gia đình Công giáo Việt Nam đang gìn giữ đức tin nơi đất khách, đồng lòng hướng về Mẹ Giáo hội Việt Nam - Mẹ La Vang.

Tiếp đến là phần dâng hương và dâng nến trang nghiêm từ đại diện các giới: Gia trưởng, doanh nhân, và các bạn sinh viên, học sinh. Những ngọn nến lung linh và làn hương trầm tỏa bay như gói trọn mọi vui buồn, vất vả của cuộc sống mưu sinh và học tập xa gia đình, phó thác tất cả trong sự gìn giữ của Mẹ.

Khép lại phần tiến hoa là tiết mục thanh thoát, nhẹ nhàng của quý Sơ thuộc dòng Đức Mẹ Sầu Bi. Đây là hình ảnh đại diện cho các linh mục, tu sĩ - những đóa hoa ơn gọi Việt Nam đang miệt mài tu học và thực thi sứ vụ mục vụ tại đất nước Philippines.

Ngay sau chương trình tiến hoa, cộng đoàn đã cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng Chúa Giêsu Lên Trời đầy trang trọng. Qua biến cố thăng thiên của Chúa Giêsu sau mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh, lời Chúa ngày hôm nay đặc biệt đánh động tâm hồn của những người con ly hương. Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu, cách riêng là những anh chị em di dân, dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng hãy luôn là những nhân chứng sống động, mạnh dạn loan báo Tin mừng bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ của mình.

Sau khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, bầu không khí như ấm lại bởi tình đồng hương gắn kết. Cộng đoàn đã cùng nhau ở lại dự bữa cơm thân mật với những món ăn mang đậm bản sắc và hương vị quê nhà Việt Nam.

Buổi họp mặt không chỉ xua tan đi nỗi nhớ nhà của những người con xa xứ, mà còn là cơ hội để mọi người cùng nhau sống trọn vẹn tinh thần của Năm Mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Ra về trong niềm vui, mỗi thành viên của cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Philippines lại tiếp tục bước vào đời, mang theo hơi ấm của tình huynh đệ và ngọn lửa dấn thân để làm đẹp cho đời và cho Giáo hội.

Ảnh: Ban Truyền thông cộng đoàn