Phản ứng sau phán quyết của Tòa án châu Âu về việc gỡ bỏ
Thánh giá tại các trường học ở Ý
WHĐ (8.11.2009) – Ngày 3-11-2009, Tòa án Nhân quyền của Châu Âu đặt tại
Nghị quyết này lập tức gặp phải những phản ứng dữ dội từ nhiều phía, đặc
biệt từ các nhà hoạt động tôn giáo và văn hóa.
Bài viết sau đây của nhà báo Natalia Bottineau, phóng viên tạp chí France Catholique trong mục Sổ tay phóng
viên từ Rôma.
WHĐ xin giới thiệu bài viết vừa mang tính chính luận vừa có tính chất bút
ký của nhà báo Natalia Bottineau.
* * *
Châu
Âu: Bí ngô hay Thánh giá? Hữu lý hay phi lý?
Những quả bí ngô ngày Halloween không còn phải là chuyện ở đâu xa xôi
nữa. Ngày 3 tháng 11, nó đã tấn công các tượng ảnh Thánh giá.
Tòa án Nhân quyền tại Strasbourg ra nghị quyết: Thánh giá sẽ phải biến
mất khỏi phòng học ở các trường công lập ở Ý. Có hề gì, dường như luật pháp và
Hội đồng Nhà nước Italia đã quyết định theo chiều ngược lại khuyến cáo của Tòa
án châu Âu, khi giải quyết khiếu nại của một bà mẹ gửi từ Albano Terme, miền
bắc Ý, gần Padua. Nhưng cũng nên biết, nghị quyết của Tòa án châu Âu không có
giá trị ràng buộc!
Tìm
lý lẽ?
Xin Thánh Antôn giúp chúng con tìm ra lý lẽ!
Dư luận chê trách nghị quyết của Tòa án Châu Âu.
Trước đây tại Bavière, Hitler đã từng ra lệnh gỡ bỏ các tượng ảnh Thánh
giá, chỉ vì ông ta, Hitler, mỗi khi nhìn tượng Thánh giá cảm thấy không chịu
nổi trước một người Do Thái, vị vua của tình yêu!
Chính phủ Ý có kế hoạch chống lại Tòa án châu Âu. Thị trưởng
Các tín hữu Tin Lành Luther Ý thắc mắc tại sao Tòa án Nhân quyền châu Âu
không tổ chức đối thoại giữa người tin và không tin, và thay thế việc đối thoại
nội bộ bằng một phán quyết áp đặt.
Hoc signo vinces
Tuy nhiên, cũng nên nhớ, sẽ không thể thảo luận về văn hóa Ý (chiếm đến hai
phần ba di sản nghệ thuật của thế giới) mà không nói đến nguồn cảm hứng sáng
tạo nghệ thuật vô tận được gợi lên từ Tin Mừng và hạnh các thánh. Sẽ không thể
tưởng tượng được khi nói đến Ý mà không nhắc đến Thánh Phanxicô thành Assisi và
cây Thánh giá ở San Damiano (các Kitô hữu, Phật tử, tín đồ Hồi giáo, kể cả những
người không theo tôn giáo nào, từ khắp nơi trên thế giới đã tuôn về Assisi tỏ
lòng tôn kính Thánh Phanxicô, người kiến tạo hòa bình) cũng như không nói đến
Đức Bà Loretta, đến các tranh mosaïque của Montreal và Pietà của Michelangelo.
Cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi, nếu đi dạo ở Rôma, mà không được ngắm
nhìn những cách điệu tòa giảng trang trí tại các góc cạnh của những “cung điện”:
nào tượng Đức Trinh Nữ Maria bồng Chúa Hài Nhi, nào tượng thánh bổn mạng, tượng
Thiên thần, Thánh giá. Thánh giá được xem là biểu tượng của tình yêu, một tình
yêu không bao giờ bỏ rơi con người trong thử thách. Chẳng ai có ý định loại bỏ
Thánh giá ra khỏi những không gian công cộng đang được tu bổ một cách chăm
chút.
Lịch sử ơi, có khi nào ngươi lìa bỏ chúng ta?! Có thể nào đi trên cầu Milvius bắc qua sông Tibre mà không nghe vọng lại câu nói bất hủ “Hoc signo vinces” (Lời sấm ngỏ cùng đại đế Constantin trước khi giao chiến với Maxentius tại cầu Milvius trên sông Tibre. Nhà vua nhìn thấy Thánh giá và tiếng phán từ trời “In hoc signo vinces” – Nhờ dấu này, ngươi sẽ thắng – chú thích của PV) và mong muốn được nghe lại truyền thuyết về thị kiến đó, một truyền thuyết đã đi vào biết bao tác phẩm nghệ thuật: một cây Thánh giá bằng lửa hiện ra giữa trời, có dòng chữ “Hoc signo vinces” bao quanh, ghi lại thời điểm Constantin sắp bước vào giao chiến với Maxentius. Mọi người đều biết Constantin đã cho vẽ trên lá cờ của mình dấu chỉ nhiệm mầu ấy, đồng thời cũng truyền cho quân đội phải vẽ hình Thánh giá trên khiên thuẫn, mũ và vũ khí của binh lính.
Phải
hết sức giữ gìn những biểu tượng của đức Tin!
Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, không nói thẳng mà
diễn tả bằng hình ảnh: “Châu Âu của thiên
niên kỷ thứ ba chỉ để lại cho chúng ta những quả bí ngô của Halloween, còn thì loại
bỏ không thương tiếc những biểu tượng thân thương nhất của chúng ta.”
ĐHY Bertone, trên tờ L’Osservatore Romano số ra ngày 5 tháng 11, đã bày
tỏ phản ứng trước phán quyết
Vị Tổng giám mục người Ý (tức ĐHY Bertone) tự hỏi: “Không biết Tòa án Châu Âu khi đưa ra phán quyết như vậy có còn lý trí hay không!” Rồi ngài tuyên bố: “Thánh giá là một biểu tượng của tình yêu phổ quát, không loại trừ, nhưng là một tình yêu luôn luôn mở ra đón nhận tất cả!”
Natalia Bottineau