Cầu nguyện với Chúa Cha để nâng đỡ người đau khổ
WHĐ (16.12.2011) – Sáng thứ Tư 14-12, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã giảng về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bối cảnh những phép lạ Chúa chữa bệnh, đặc biệt là phép lạ người điếc được chữa lành trong Tin mừng Thánh Marcô và ông Lazarô được sống lại.
ĐTC nói: “Việc Chúa Giêsu chữa lành cho người điếc chứng tỏ rằng việc ấy gắn liền với mối tương quan mật thiết của Người với tha nhân và với Chúa Cha. Chúa đã chạm vào tai và lưỡi bệnh nhân tức là chạm đến chính tật nguyền của người ấy... Nhưng trọng tâm của câu chuyện nằm ở chỗ: ngay khi chữa bệnh thì Chúa nhìn lên trời để thiết lập mối tương quan trực tiếp với Chúa Cha. Do đó, câu chuyện cho ta thấy mối liên hệ mang tính nhân loại với bệnh nhân dẫn Chúa Giêsu vào trong cầu nguyện. Và một lần nữa chúng ta lại thấy mối tương quan độc nhất của Người với Chúa Cha phát sinh căn tính của Người là Người-Con-Duy-nhất. Trong Chúa Giêsu, qua nhân tính của Người, chúng ta nhận được sự chữa lành và ân phúc của Chúa”.
Việc hoàn sinh Lazarô cũng làm nổi bật “tương quan kép” này của Chúa Giêsu: quan tâm đến người bạn đang đau khổ và gắn bó với Chúa Cha trong tình con thảo. ĐTC giải thích: “Chúa Giêsu thương mến Lazarô chân thành - được diễn tả qua sự kiện Người xúc động khi thấy Martha, Maria và các bạn của Lazarô đang đau khổ và Người đã khóc khi đến bên mộ Lazarô. Đồng thời, Đức Kitô cắt nghĩa cái chết của người bạn của Người có liên hệ đến căn tính và sứ mạng của Người cũng như vinh quang đang chờ đợi Người. Khi nghe tin Lazarô đang bệnh nặng, Chúa Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng là để Thiên Chúa được tôn vinh, và qua đó Con Người cũng được tôn vinh”.
“Khoảnh khắc mà Chúa Giêsu cầu nguyện trực tiếp với Chúa Cha trước ngôi mộ Lazarô là đỉnh cao của toàn bộ đoạn Kinh thánh này”. Theo Tin mừng Gioan, Chúa Giêsu nhìn lên trời và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nghe lời con”. ĐTC giải thích: “Câu này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không ngừng một giây phút nào để cầu nguyện cho Lazarô được sống. Lời cầu nguyện liên lỉ này thực sự củng cố mối tương quan của Chúa Giêsu với người bạn của Ngài và đồng thời xác quyết rằng Ngài luôn kết hiệp với Thánh Ý Chúa Cha, với kế hoạch đầy yêu thương của Chúa Cha. Kế hoạch ấy là bệnh tật và cái chết của Lazarô đóng vai trò để Thiên Chúa được tôn vinh.”
Tin tưởng vào thánh ý Chúa
ĐTC nói: “Những đoạn Kinh thánh này giúp chúng ta hiểu rằng khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa điều gì, chúng ta không được đòi hỏi Chúa ban cho chúng ta theo ý muốn của chúng ta ngay, mà phải tin tưởng vào Thánh ý Chúa Cha, nhận ra những biến cố theo quan điểm để Chúa được vinh danh, để chương trình đầy yêu thương của Chúa được thực hiện, mặc dầu những biến cố ấy thường rất khó hiểu. Vì thế, trong lời cầu nguyện của chúng ta, cầu xin, ca tụng và tạ ơn phải kết hợp với nhau, ngay cả khi chúng ta thấy dường như Chúa không đáp ứng những kỳ vọng của mình. Phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, vốn luôn đi trước và đồng hành với chúng ta, là nguyên tắc căn bản khi chúng ta đối thoại với Người. Ngoài những điều Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người, món quà vĩ đại nhất mà Người có thể ban cho chúng ta chính là tình bằng hữu với Người, sự hiện diện của Người và tình yêu của Người.” Người tặng quà thì quý giá hơn món quà.
Đức Giêsu là Chúa thật và là người thật, nên việc Chúa quan tâm đến người khác, nhất là những ai nghèo khổ, khiến Ngài hướng về Chúa Cha. Và ngược lại, việc Ngài kết hợp với Chúa Cha, không ngừng đàm đạo với Chúa Cha, cũng làm Ngài chú ý đến hoàn cảnh sống thật sự của con người, để đem lại niềm an ủi và tình yêu của Chúa Cha cho con người.
ĐTC kết luận: “Mối liên hệ thâm sâu giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân cũng phải có trong lời cầu nguyện của chúng ta, lời cầu nguyện mở lối cho chúng ta đến với Chúa, đồng thời dạy chúng ta cách từ bỏ mình để gần gũi với tha nhân, đặc biệt khi họ gặp những thử thách, mang lại cho họ niềm an ủi, hy vọng và ánh sáng”.
Kết thúc buổi giáo lý, ĐTC nói bằng nhiều thứ tiếng để chào mừng hơn 7000 khách hành hương tụ họp trong đại sảnh đường Phaolô VI. Ngài đặc biệt cám ơn những người đã góp phần phục hồi tác phẩm điêu khắc “Chúa Phục Sinh” của nghệ nhân Pericle Fazzini được trưng bày ở đó: “Sau bao nhiêu cố gắng, hôm nay chúng ta lại được chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật và đức tin này với tất cả vẻ đẹp nguyên thủy của nó”.
Rồi bằng tiếng Tây Ban Nha, ĐTC ngỏ lời với phái đoàn tiểu bang Puebla, Mexico. Ngài hy vọng rằng nhờ ơn Chúa giúp ngài có thể đến Mexico thăm họ một ngày gần đây.
(VIS, 14-12-2011)