Cần thinh lặng để nghe Chúa nói
WHĐ (11.08.2011) – Hôm qua thứ Tư 10-08, trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Dinh nghỉ hè Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện. Lần này ngài nói về sự cần thiết của việc thinh lặng.
Đức Thánh Cha nói: “Thoát ra khỏi việc ngược xuôi di chuyển và bỏ lại thành phố sau lưng là cách thế tuyệt vời để đem lại cho cuộc sống mình những phút giây thinh lặng thật cần thiết”.
“Thinh lặng là điều kiện của môi trường xung quanh giúp thúc đẩy tốt nhất việc chiêm niệm, lắng nghe lời Chúa và suy niệm”.
“Có thể nói chỉ nguyên việc có thể tận hưởng sự thinh lặng, để cho chính mình ‘được lấp đầy’ bởi sự thinh lặng, cũng giúp chúng ta sẵn sàng cầu nguyện”.
Nhiều người đến sống một vài ngày tại một cộng đồng tu viện hoặc trung tâm tâm linh, được coi như “nơi chốn của tinh thần, xương sống của thế giới”.
Các cộng đồng tu viện đã được xây dựng ở những nơi đẹp, gần với thiên nhiên. Ngài cho biết những nơi như vậy phối hợp hai yếu tố quan trọng với nhau: “vẻ đẹp của tạo thành và Đấng Tạo Hóa, với sự thinh lặng do xa thành phố và các kênh truyền thông chính”.
“Thiên Chúa nói trong thinh lặng, tuy nhiên, cần biết lắng nghe Người như thế nào. Vì thế tu viện là những ốc đảo nơi Thiên Chúa nói với con người”.
Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 11 tháng Tám là lễ Thánh Clara, người sáng lập Dòng Chị em Hèn mọn, và ngày 9 tháng Tám là lễ Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá (Edith Stein). Các ngài là những vị thánh đã chỉ cho mọi người đến gần Thiên Chúa qua việc cầu nguyện trong thinh lặng và chiêm niệm như thế nào. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Đức Maria giúp mọi người học biết yêu mến thinh lặng và cầu nguyện.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào khoảng 2.000 người hành hương bằng tám ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là các người trẻ, đang trên đường đến Madrid tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới.
Các bạn trẻ đã reo hò đáp lại lời chào của Đức Thánh Cha, vẫy cờ quốc gia của họ và các biểu ngữ tự chế. Có một biểu ngữ nhỏ mang dòng chữ “Cùng đến Madrid với Đức giáo hoàng Bênêđictô”.
(Theo CNS, 10-08-2011)