Cần có một cái nhìn đạo đức trong lĩnh vực kinh tế

Phát biểu của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

WHĐ (02.07.2009) / ZENIT.org – Giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc (New York), đã tố cáo “chủ nghĩa cá nhân” của một “xã hội trong đó lợi lộc kinh tế được thực hiện trên thiệt hại của người khác”.

Ngày 26 tháng 6 vừa qua, tại Hội nghị về cuộc khủng hoảng tài chính và ảnh hưởng của nó trên sự phát triển, ĐGM Migliore đã mời gọi “tất cả những ai đang hoạt động trong các thị trường quốc tế” và “tất cả những ai đang thi hành một công vụ”  hãy “dành ưu tiên cho các nước nghèo nhất” và hãy “có một cái nhìn đạo đức trong lĩnh vực kinh tế”.

Vào thời kỳ khủng hoảng, “chỉ khi có một cái nhìn như vậy, người ta mới có thể thực hiện một sự liên đới có tính cách quốc tế đích thực”.

ĐGM Migliore nhấn mạnh: “Chúng ta không được phép quên rằng chính người nghèo, trong các nước phát triển cũng như trong các nước đang phát triển, đa số đang phải đau khổ và là những người ít có khả năng trong việc tự bảo vệ mình chống lại ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này. Người nghèo tại các nước phát triển thì mất việc, tại các nước đang phát triển thì thiếu việc làm, thiếu lương thực, thiếu bảo hiểm y tế, không được học hành, đó là một thực tế buồn của đời sống thường ngày”.

Ngài cho biết: “Về phía Tòa Thánh, trước hết, đã có một sự dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực đạo đức để đương đầu với các chênh lệch xã hội và kinh tế đang ngày càng gia tăng và phá đổ phẩm giá căn bản của nhiều người trên trái đất. Đồng thời, các tổ chức của Giáo hội trong thế giới đã nhân tình hình này  khuyến khích các cấu trúc mới của tình liên đới, cầu mong và cổ vũ các hệ thống tài chính và kinh tế thế giới và quốc gia có một chiều hướng mới hướng tới các nguyên tắc của công bằng, liên đới và hỗ trợ lẫn nhau”.

Trong phát biểu của mình, giám mục Migliore đã cầu mong, để “cuộc khủng hoảng này không lặp lại trong tương lai”, cần có một sự “minh bạch có tính cách quốc tế và có sự kiểm soát ở mọi cấp bậc của hệ thống tài chính”.

“Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng ở nền tảng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, có một ý thức hệ đặt cá nhân và ước muốn cá nhân ở trung tâm của mọi quyết định kinh tế”.

Đức giám mục đã “lấy làm tiếc về “một thế giới quan đã tạo nên một xã hội trong đó các lợi lộc kinh tế cá nhân trước mắt được thực thi trên sự thiệt hại của người khác và có tác dụng tạo ra một thứ chủ nghĩa cá nhân không chấp nhận chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm, cần thiết để tạo nên một xã hội biết tôn trọng phẩm giá của mọi con người”.

Cuối cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã trích dẫn Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, nhấn mạnh trên “nhu cầu căn bản của một ‘ý thức mạnh mẽ về tình liên đới quốc tế’ giữa các nước giàu và các nước nghèo để đấu tranh một cách hữu hiệu chống lại sự nghèo khổ”. Và ngài kết luận, đây chính là “một lời kêu gọi có tính cách đạo đức, đặt nền tảng trên lợi ích chung cho tất cả mọi con người”.

(Theo Zenit)