CÁC KITÔ HỮU TẠI DẢI GAZA HY VỌNG SẼ ĐƯỢC DỰ LỄ GIÁNG SINH Ở BETHLEHEM
24/12/2009
Israel đã hứa cho phép các Kitô hữu rời Gaza trong những ngày lễ Giáng sinh. Có thể phép này được cấp ngày 23 hoặc 24 tháng 12 để họ có thể đến Bethlehem mừng sinh nhật Chúa Giêsu sau nhiều năm bị cấm đoán.
Các Kitô hữu tại dải
Gaza
hy vọng sẽ được dự lễ Giáng sinh ở
Bethlehem
WHĐ / AsiaNews (24.12.2009) –
Israel
đã hứa cho phép các Kitô hữu rời
Gaza
trong những ngày lễ Giáng sinh. Có thể phép này được cấp ngày 23 hoặc 24 tháng
12 để họ có thể đến Bethlehem mừng sinh nhật Chúa Giêsu sau nhiều năm bị cấm
đoán.
Cha Manawel Musallam, nguyên chính xứ Thánh Gia tại
Gaza, cho biết các giấy
phép sẽ được cấp cho người trên 35 tuổi. “Đây là dấu hiệu hy vọng cho các gia
đình chúng tôi, nhưng vẫn chưa có gì bảo đảm.”
Lệnh cấm rời khỏi
Gaza do
lực lượng
Israel
áp đặt đã buộc gần 3 ngàn Kitô hữu chỉ có thể theo dõi từ xa chuyến viếng thăm
của ĐGH đến Thánh Địa hồi tháng Năm vừa qua. Cha Musallam nói: “Thông báo của
Bộ Nội vụ tại Tel Aviv là một sự “trở về với quá khứ” vì mãi cho đến cuộc nổi
dậy đầu tiên, việc chúng tôi đến Thánh Địa mừng lễ Giáng Sinh là chuyện bình
thường.
Theo truyền thống, cộng đồng Công giáo tại dải
Gaza đã bắt đầu mừng lễ
Giáng sinh từ ngày 20-12, với thánh lễ do Đức thượng phụ Fouad Twal cử hành.
“Ngài đến để nói với chúng tôi rằng ngài ở bên chúng tôi, để nâng đỡ và trợ
giúp chúng tôi. Chúng tôi xin ngài làm áp lực với
Israel,
và cả với Palestin để mọi cư dân của dải
Gaza
được cấp phép và được hưởng điều kiện sống tử tế.”
Mới năm ngoái, các Kitô hữu ở
Gaza đã mừng lễ Chúa giáng sinh trong đau thương. Hai ngày sau, chiến dịch Cast Lead
phát động, cả thành phố chìm trong lửa đạn từ ngày 27-12 đến 18-1. Ngày nay vết
thương vẫn chưa lành, căng thẳng vẫn kéo dài, những bất hạnh và nghèo đói vẫn
chưa nguôi.
Trong sứ điệp Giáng sinh, cha Musallam nhắc đến những ngày
chiến tranh như là “một thảm họa vùi lấp chúng tôi như một trận bão.” Hôm nay
cha thưa với Chúa Giêsu Hài đồng và nhắc lại cuộc đi trốn của Thánh Gia đến Ai
Cập: “Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa rời
Gaza
để chạy trốn sự đe dọa của vua Hêrôđê, chúng con đã bảo vệ Chúa. Chúng con nuôi
nấng Chúa. Chúng con sưởi ấm thân thể yếu ớt của Chúa. Chúng con xin Chúa hãy
trở lại
Gaza!”
Cha Jorge Hernandez, cha xứ mới của giáo xứ
Thánh Gia nói rằng “Lễ Giáng Sinh năm ngoái thật buồn, nhưng chúng tôi hy vọng
năm nay sẽ được mừng lễ thực sự. Chúng tôi cầu nguyện để những ngày này đem lại
hòa giải giữa dân tộc Palestin, để không còn phong tỏa nữa và chúng tôi có thể
đi
Bethlehem.”