Bề trên Tổng quyền mới của Hội Thừa Sai Hải
Ngoại Paris
WHĐ (14.07.2010) – “Chúng tôi vui mừng báo tin: thứ Sáu 9-7-2010 –lễ các thánh Tử đạo Trung Hoa– cha Georges Colomb đã được bầu làm Bề trên Tổng quyền Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris.” Đó là thông báo của Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris (MEP) đăng trên trang web của Hội: www.mepasie.org.
Cha Georges Colomb, 57 tuổi, đã được bầu làm Bề trên Tổng quyền kế vị cha Jean-Baptiste Etcharren, người đã ở cương vị này hai nhiệm kỳ liên tiếp (1998-2004 rồi 2004-2010) và vừa kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào chính ngày này. Được biết cha Jean-Baptiste Etcharren đã tới Việt Nam hồi cuối năm ngoái để tham dự lễ Khai mạc Năm thánh kỷ niệm năm mươi năm thành lập hàng Giáo phẩm Công giáo Việt Nam được tổ chức tại Sở Kiện, Hà Nội.
Cha Georges
Colomb sinh ngày 15-6-1953 tại Saint-Anthème (giáo phận Clermont, Puy-de-Dôme),
học luật (Thạc sĩ luật dân sự) và ngành quản trị kinh tế và xã hội trước khi
làm Thanh tra Bưu điện và Truyền thông trong vòng năm năm tại Lyon rồi tại
Theo thông lệ của Hội thừa sai được thành lập vào năm 1658 này, cha dành một thời gian để học ngôn ngữ và đã tới Đài Loan để học tiếng quan thoại trong hai năm. Kế đó, cha được cử đi Trung Quốc lục địa. Vì thừa sai không được phép có mặt tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, nên cha đã phải vào Trung Quốc với danh nghĩa “chuyên viên nước ngoài”. Là giảng viên đại học, cha dạy tiếng Pháp và văn minh Pháp cho các sinh viên.
Năm 1998, cha
Colomb được gọi về
Liên quan đến ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Pháp, cha Colomb, người đã vào chủng viện ở một thời ơn gọi linh mục rất hiếm, vẫn tỏ ra lạc quan: “Nước Pháp ngày nay không phải là không có ơn gọi. Ơn gọi vẫn có và cần phải cho người trẻ thấy rằng Giáo Hội tin tưởng ở họ”. Về điểm này, kinh nghiệm về quy chế tình nguyện tỏ ra là tích cực; cha Colomb giải thích: “Chẳng hạn, đối với người tình nguyện đi Phnom Penh để làm công việc kế toán cho Tòa giám quản tông tòa, họ sẽ thấy mình được giao thực hiện những trách nhiệm quan trọng khi tuổi còn trẻ. Ngoài việc khám phá về châu Á, họ còn được sống một kinh nghiệm tinh thần sâu sắc khi tiếp xúc với các thực tại về con người và Hội Thánh hoàn toàn mới mẻ đối với họ.”
“Các người trẻ lên đường sang châu Á và Ấn Độ dương với các thừa sai của Hội sẽ khám phá ra những thách đố của sứ vụ truyền giáo ngày nay: có đối thoại hay không với các truyền thống tôn giáo lớn; việc loan báo Tin Mừng trong những chế độ chính trị cực quyền hay độc đoán tại một số nước; thách đố của sự nghèo khổ, vốn không phải của riêng châu Á mà là hậu quả của sự vô trật tự trong nền kinh tế thế giới.” Trong số các tình nguyện viên, một số người đã khám phá ra ơn gọi thừa sai, tôn giáo và/hay linh mục của mình trong thời gian ở tại châu Á và tại Ấn Độ dương. Trong những năm vừa qua, 28 tình nguyện viên trở lại nước Pháp và nhập chủng viện của Hội và 35 người khác nhập các chủng viện giáo phận hay các cộng đoàn tu sĩ. Nhiều thiếu nữ gia nhập các cộng đoàn tông đồ hay chiêm niệm.
Được hỏi về tương lai của Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Paris và sự hiện diện của Hội tại châu Á, cha Colomb nhấn mạnh đến tháp tuổi của các linh mục thuộc Hội thừa sai cũng giống như tháp tuổi của các giáo phận tại Pháp. Tuy nhiên, cha cũng ghi nhận những dấu hiệu lạc quan: sự có mặt của 21 chủng sinh đang được đào tạo (20 chủng sinh người Pháp, một chủng sinh người Slovakia), con số có thể là 8 người thuộc Hội sẽ được thụ phong linh mục vào năm 2011. Cha Colomb kết luận là cần phải tiếp tục kêu gọi người tham gia công cuộc truyền giáo tại châu Á bởi vì “đây là điều quan trọng không chỉ đối với Hội mà còn đối với cả việc tăng thêm sức sống cho Giáo Hội tại Pháp.”