Cần phải biết đọc dấu chỉ thời đại và nơi chốn

Bế mạc Tổng tu nghị Dòng Anh em hèn mọn lần thứ 187 tại Assisi

WHĐ (24.06.2009) – Sáng thứ bảy, 20-06, tại nhà nguyện Portiuncula - Vương cung thánh đường Đức Maria Nữ vương các Thiên thần (Assisi), Tổng tu nghị Dòng Anh em hèn mọn lần thứ 187 đã kết thúc với thánh lễ trọng thể.

Trong bài giảng, cha José Rodriguez Carballo, được tái bầu làm Tổng phục vụ của Dòng, đã gợi lại 800 năm phong trào Phanxicô. Cha nhấn mạnh rằng sự khác biệt lớn lao về ngôn ngữ và văn hóa vốn luôn là một đặc điểm của phong trào, trong khuôn khổ của Tu nghị này, đã là một kho tàng phong phú mới để hiểu sâu xa ý định của Thiên Chúa.

Một thông tri của Dòng Phanxicô giải thích: “Như vào buổi lễ Hiện xuống đầu tiên của Kitô giáo và vào lúc các tu nghị đầu tiên của Dòng (đặc biệt trong Đại tu nghị Chiếu năm 1221), Thánh Linh đã thúc đẩy suy tư về tất cả những gì liên quan đến cuộc sống và sứ vụ của các anh em.”

Cha Carballo nói thêm: “Yếu tố thiết yếu để thực thi các sáng kiến mục vụ và thừa sai của các anh em trong thời đại ngày nay, là quan tâm để “thấu hiểu tâm can của những con người chúng ta ngỏ lời, cách thức suy nghĩ và hành động của họ”, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục là “anh em của mọi người”. Nhưng đồng thời cũng cần “phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng về mặt trí thức để có thể chăm chú đọc được những dấu chỉ thời đại và nơi chốn, và như thế mới có thể đem lại cho họ một câu trả lời của Tin Mừng.”

Thế giới có quyền chờ đợi để được thấy anh em là những dụng cụ của hòa giải và bình an, liên đới với những người nghèo khổ nhất, chú tâm tới việc bảo vệ thế giới, “có khả năng tạo thuận lợi cho cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, các thế hệ, các tôn giáo, các trào lưu tư tưởng, để gia tăng sự hiểu biết và nhìn nhận lẫn nhau, đẩy mạnh việc tìm kiếm những con đường chung nhắm tới việc xây dựng một thế giới được huynh đệ hóa với những khác biệt phong phú và lành mạnh của mình.”

Trong bốn tuần làm việc (khởi đầu ngày 24-05 vừa rồi), 152 đại biểu đại diện cho khoảng 15.000 anh em trên thế giới, đã xem xét tình trạng của Dòng và vạch ra con đường phải đi cho sáu năm tới.

Văn kiện đúc kết có tựa đề “Những người mang hồng ân của Tin Mừng” trình bày những cách thức khác nhau sẽ được sử dụng để loan báo Tin Mừng trong một thế giới quá khác với thế giới của thánh Phanxicô.

Văn kiện nhấn mạnh: là thừa sai giữa những con người hôm nay chính là đặt kẻ khác chứ không phải chính mình vào trung tâm, trong một thái độ thiện cảm với thế giới, bằng cách hiểu và làm cho mình có thể hiểu được đối với mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa.

Một sự dấn thân như vậy nhiều khi cũng là một cuộc lên đường đến với các dân tộc khác, để sống giữa những con người nói tiếng nói khác và có nền văn hóa khác, để bộc lộ cho mọi người hồng ân của Tin Mừng. Việc Tin Mừng hóa như vậy đòi hỏi một nền tu đức biết quan tâm tới các giá trị công bằng, hòa bình và sự toàn vẹn của thụ tạo, và biến đổi các anh em thành chiếc cầu nối của đối thoại, của gặp gỡ, của hòa giải.

Trong số 100 đề nghị được chấp nhận, khoảng một nửa liên quan đến việc duyệt lại các điều luật nội bộ của Dòng (các quy chế chung). Một phần khác nhằm cung cấp cho anh em tu sĩ Phanxicô một vài hướng đi để đổi mới việc đào tạo bản thân và cộng đoàn, nhắm tới việc dấn thân vào công việc thừa sai và xã hội có khả năng hiểu được các vấn đề của con người ngày hôm nay.

Dòng cũng cho thấy là có “thêm các dự án thừa sai mới hay các dự án được củng cố tại các miền khác nhau trên thế giới”. Các dự án này sẽ được thực hiện trong thời gian từ 2009 đến 2015. Ngoài ra, Tu nghị còn đưa ra những chủ trương quan trọng liên quan đến các chủ đề về công lý, hòa bình và về sinh thái.”


(Theo Zenit)