“Sứ vụ phục vụ chân lý đối với Giáo Hội là một sứ vụ mang tính bó buộc”

Ngày thứ hai của Đức Thánh Cha tại Bồ ĐàoNha

WHĐ / Tổng hợp (13.05.2010) – Trong ngày thứ hai của chuyến tông du Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã gặp gỡ giới văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Belém, viếng Nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra tại Đền thánh Đức Mẹ Fátima, Kinh chiều với các linh mục, tu sĩ, phó tế và chủng sinh tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi, làm phép nến tại quảng trường Đền thánh Đức Mẹ Fatima và đọc kinh Mân Côi tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Chiều hôm trước, ĐTC đã cử hành Thánh lễ  tại “Terreiro do Paço” và có bài diễn văn nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng Đền thánh Chúa Kitô Vua tại Almada.

Kỷ niệm 50 năm xây dựng Đền thánh Chúa Kitô Vua tại Almada

Đền thánh là một công trình kiến trúc nằm trên lãnh thổ giáo phận Setubal, trên bờ sông Tage, tại nơi có tên là “Almada”. Trực thăng chở Đức Thánh Cha, trên đường đến Fatima, đã bay qua khu vực này. Tại đây có một bức tượng khổng lồ Chúa Kitô Vua, hai tay rộng mở, cao 28m, trên một cái bệ bằng xi măng cao 82m, và quả đồi cao 113m. Như vậy từ khắp nơi ở thủ đô, người ta có thể chiêm ngưỡng tượng Chúa Kitô.

Tượng đã được khánh thành vào năm 1959, sau chín năm làm việc. Tổng giám mục Lisbon, Đức cha Manuel Gonçalves Cerejeira, trở về từ Brasil năm 1934, là người đã có ý tưởng này. Bức tượng được gợi hứng từ tượng Chúa Kitô Cứu Thế tại Rio de Janeiro. Đức Tổng giám mục muốn thực hiện bức tượng này là để tạ ơn Chúa Kitô đã gìn giữ nước Bồ Đào Nha thoát khỏi Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Trên đường đến Fatima, sau thánh lễ được cử hành vào chiều thứ ba tại Terreiro do Paço, Lisbon với hơn 100.000 người tham dự, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng Đền thánh Chúa Kitô Vua tại Almada. Ngài đã gợi lại “cho các thế hệ mới” những mẫu gương về “lòng trông cậy ở Chúa và về lòng trung tín với lời khấn hứa” của các giám mục và Kitô hữu “làm dấu chỉ của lòng yêu thương và biết ơn vì đã duy trì được hòa bình tại Bồ Đào Nha.”

Đức Thánh Cha cũng lưu ý là “hình ảnh Đức Kitô giang hai tay như muốn ôm trọn Bồ Đào Nha như để nhắc nhở rằng Thánh Giá trên đó, Chúa Giêsu đã giành lại được hòa bình cho vũ trụ và tại đó Vua và người Tôi Tớ đã tỏ mình, vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc đích thực của nhân loại”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng mong ước Đền thánh ngày càng trở nên một lời nhắc nhở về ơn gọi của người được chịu phép Thánh Tẩy là cổ vũ “việc làm gia tăng tình yêu, công lý và hòa bình qua các hành động của mình trong xã hội nhằm phục vụ người nghèo và những kẻ bị áp bức, và để tập trung đời sống thiêng liêng của các cộng đoàn Kitô hữu vào Đức Kitô, Chúa và là Đấng xét xử lịch sử”.

Gặp gỡ giới văn hóa: Giáo Hội có sứ vụ phục vụ chân lý

Tại buổi gặp gỡ giới văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Belém, Lisbon, có khoảng 1.000 người tham dự, không kể các nhà cầm quyền như Bộ trưởng bộ Văn hóa, các đại diện của giới tư tưởng, khoa học và nghệ thuật.

Sau phần trình diễn âm nhạc và phát biểu của Đức cha Manuel Clemente, giám mục Porto và là chủ tịch Ủy ban giám mục phụ trách Văn hóa và của nhà làm điện ảnh Manoel de Oliveira, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn của ngài.

“Ngày nay, Đức Thánh Cha nói, “văn hóa phản ánh một ‘sự căng thẳng’, đôi khi mang dáng dấp của ‘xung đột’ giữa hiện tại và truyền thống”. “Xã hội đang hăm hở tuyệt đối hóa hiện tại, tách hiện tại khỏi di sản văn hóa của quá khứ nhưng lại không có ý định vạch ra các đường biên của một tương lai.”

“Nhưng việc đánh giá hiện tại như nguồn cảm hứng về ý nghĩa của cuộc sống, cá nhân cũng như xã hội, lại vấp phải truyền thống văn hóa mạnh mẽ của dân tộc Bồ Đào Nha mang dấu ấn sâu sắc của tác động ngàn năm của Kitô giáo và của một ý thức về trách nhiệm toàn cầu.”

Đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, xung khắc giữa truyền thống và hiện tại “được bộc lộ trong cuộc khủng hoảng về chân lý; nhưng chỉ có chân lý mà thôi mới có thể định hướng và vạch ra con đường của một cuộc sống thành đạt, đối với cá nhân cũng như dân tộc.” Ngài nhấn mạnh: “một dân tộc không còn biết đâu là chân lý của mình cuối cùng sẽ bị diệt vong trong mê đạo của thời gian và của lịch sử, thiếu hẳn những giá trị được thiết lập một cách rõ ràng và cũng không có những mục tiêu được công bố một cách minh bạch.”

Loan báo chân lý: sự phục vụ xã hội

Trong bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha mời gọi nỗ lực tìm kiếm “hình thức hiện diện của Giáo Hội trong thế giới, bằng cách giúp xã hội hiểu được rằng việc loan báo chân lý là một lợi ích Giáo Hội dành cho xã hội, mở ra những chân trời mới của tương lai, của sự lớn lao và phẩm giá”.

Theo ngài, chân lý là bảo đảm của tự do. “Sự trung tín của con người đòi hỏi sự trung tín với chân lý, vì chỉ có chân lý mới bảo đảm cho tự do (xem Ga 8, 32) và cho khả năng của một sự phát triển con người toàn diện.” “Chính vì vậy mà Giáo Hội tìm kiếm chân lý, không ngừng loan báo chân lý và nhìn nhận chân lý ở tất cả những nơi nào chân lý bộc lộ. Sứ vụ phục vụ chân lý đối với Giáo Hội là một sứ vụ mang tính bó buộc” (Caritas in veritate [Bác ái trong chân lý]).

Đức Thánh Cha cũng lưu ý: Bồ Đào Nha là “một xã hội gồm phần lớn là người công giáo, và có một nền văn hóa mang đậm dấu ấn của Kitô giáo”, do đó, nỗ lực tìm ra “chân lý ở ngoài Đức Giêsu Kitô” quả là “bi thảm”.

Hãy đối diện với nguồn của cái đẹp

Ngỏ lời với các người làm văn hóa dưới mọi hình thức, Đức Thánh Cha nhắc nhở “tài năng đem lại cho họ khả năng nói với con tim của nhân loại, đụng đến sự nhạy cảm của cá nhân và tập thể, gợi lên mơ ước và hy vọng, mở rộng chân trời của tri thức và của sự dấn thân của con người.”

“Đừng ngại đối diện với cội nguồn của cái đẹp, đối thoại với các tín hữu, với những ai, như quý vị, cảm nghiệm được mình đang là kẻ hành hương trong thế gian và trong lịch sử để tới với cái Đẹp vô biên.”

“Sứ vụ ưu tiên của Giáo Hội, trong nền văn hóa hiện nay, là làm mọi người luôn tỉnh táo tìm kiếm chân lý và do đó, tìm kiếm Thiên Chúa; là giúp mọi người có cái nhìn vượt quá những gì đang qua đi để tìm kiếm những gì tồn tại mãi mãi”.

“Hãy tạo nên những điều đẹp đẽ, nhưng trên hết mọi sự, hãy làm sao để cuộc đời quý vị trở thành nơi cái đẹp ngự trị”, Đức Thánh Cha kết luận.

Hát Kinh Chiều tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi tại đền Fatima với các linh mục và tu sĩ

“Sự trung tín chính là tình yêu”, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói với các linh mục và tu sĩ tập họp tại nhà thờ Chúa Ba ngôi tại Đền Fatima để hát Kinh Chiều cùng với ngài.

Đức Thánh Cha đã thổ lộ với cộng đoàn mối ưu tư chính của ngài:

“Xin cho phép tôi được mở lòng mình để nói với anh chị em rằng mối ưu tư chính của mọi Kitô hữu, đặc biệt của những kẻ tận hiến và linh mục, phải là sự trung tín, trung thực với ơn gọi của mình, trong tư cách người môn đệ muốn đi theo Chúa. Sự trung tín chính là tình yêu, một tình yêu gắn bó, chân thật và sâu sắc đối Đức Kitô Linh mục”.

Sau đó, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện Năm Linh mục: “Xin ân sủng tràn đầy đổ xuống trên tất cả chúng con để chúng con được sống niềm vui của sự tận hiến và làm chứng cho sự trung tín linh mục đặt nền tảng trên sự trung tín của Đức Kitô”.

Đức Thánh Cha dâng các linh mục cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria

Trong buổi chầu Thánh Thể tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Đền Fatima, sau khi hát Kinh Chiều với khoảng 8.000 linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã dâng các linh mục cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.

“Chúng con dâng mình cho trái Tim đầy lòng mẫu tử của Mẹ để thực thi một cách trung tín Ý của Cha”.

Ngài cũng cầu nguyện cho các linh mục: “Dưới sự dẫn dắt của Mẹ, chúng con muốn được là những Tông đồ của lòng Thương xót của Chúa, hạnh phúc được cử hành hằng ngày Thánh lễ trên bàn thờ và ban bí tích Hòa giải cho tất cả những ai khao khát đón nhận.”

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hai ý nguyện lớn của cuộc hành trình này: Giáo Hội –đặc biệt, các linh mục– và hòa bình trên thế giới.

Qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, ngài xin cho “Giáo Hội được đổi mới bởi các linh mục thánh thiện, được biến hình nhờ Đấng luôn đổi mới mọi sự.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến “sự phó thác và tận hiến” trong bối cảnh nghiêng ngả hiện nay: “Cầu xin sự hiện diện của Mẹ làm sa mạc của những nỗi quạnh hiu của chúng con trổ bông trở lại và làm mặt trời chiếu sáng trên những tăm tối của chúng con, đem lại thanh bình sau cơn bão táp, để mọi người thấy được ơn cứu độ của Chúa mang tên và dung mạo của Đức Giêsu, được phản chiếu nơi lòng chúng con vốn luôn kết hợp với trái tim của Mẹ.”