“Sự thật trong
yêu thương”
Tân giám mục Gioan Maria Vũ Tất trả lời
phỏng vấn của WHĐ
WHĐ (19.05.2010) – Như tin đã đưa, ngày 29-03-2010, Tòa Thánh bổ
nhiệm linh mục Gioan Maria Vũ Tất, linh mục giáo phận Hưng Hoá, phó Giám đốc
Đại chủng viện Hà Nội, làm giám mục hiệu tòa Thisiduo, phụ tá giáo phận Hưng
Hoá.
Thông hiệp niềm vui với cộng đồng
Dân Chúa giáo phận Hưng Hóa vừa được Đức Thánh Cha gửi đến một vị mục tử,
phụ tá Đức cha chính Antôn Vũ Huy Chương, Trang tin điện tử của Hội đồng Giám
mục Việt
Xin chân thành cảm ơn Đức cha Gioan Maria đã nhận trả lời
phỏng vấn của WHĐ và xin trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của
Đức cha.
***
WHĐ: Kính chào Đức cha Gioan Maria. Cuộc đời Đức cha gắn bó mật thiết với giáo
phận Hưng Hóa, một giáo phận rộng nhất nước, và có lẽ cũng đa dạng nhất nước về
văn hóa dân tộc, Đức cha có những cảm nhận gì về cuộc sống và con người ở đây?
Đức cha Vũ Tất: Tôi được sinh ra và lớn lên làm người và làm
con Chúa trong giáo phận Hưng Hóa, trên miền đất “Xứ Đoài” mạn Tây cố đô Thăng Long. Đúng là suốt cuộc đời tôi, trừ
vài ba năm đi du học hải ngoại, tôi gắn bó với miền đất quê hương này. Tôi có
những cảm nhận thật sâu đậm về cuộc sống và con người ở đây. Xứ Đoài từ cổ xưa vẫn có tiếng là miền
đất đói nghèo: “Tiếng ai như tiếng Xứ
Đoài, Ăn cơm thì ít ăn khoai thì nhiều”. Thời xa xưa tôi không được rõ,
nhưng trong đời tôi, tôi đã trải nghiệm cuộc sống đói nghèo cùng với quê hương
tôi nhiều thập niên. Trong thời kỳ hợp tác hóa nông nghiệp và thời kỳ chế độ bao
cấp, chính tôi đã từng sống cái cảnh ăn cơm thì ít ăn khoai thì nhiều. Nhớ lại
thời kỳ gian khổ ấy, tôi càng thương mến quê hương tôi hơn, vì khi người ta
cùng đồng lao cộng khổ với nhau thì người ta thấy thân thương nhau hơn. Điều
gây ấn tượng nhất nơi tôi là sức chịu đựng của những người dân nông thôn chân
chất, biết cùng nhau tìm cách vượt gian khổ để sống còn và không để mất niềm
tin tưởng xây dựng cho tương lai. Từ đó tôi mới hiểu được tại sao trên mảnh đất
Xứ Đoài này lại có biết bao những anh
hùng dân tộc dựng nước và giữ nước, điển hình như 18 đời Hùng Vương tại vùng
trung du Phú Thọ, hoặc Phùng Hưng và Ngô Quyền là 2 vua xuất thân từ trấn Sơn
Tây, địa danh được xếp vào hạng địa linh
nhân kiệt. Khi được đón nhận Tin Mừng và được trở nên con Chúa, chí khí bất
khuất ấy của con người Xứ Đoài lại
thể hiện càng rõ nét hơn trong đời sống Đức Tin. Di tích các Thánh Tử Đạo hiện
còn tại chốt Nghệ, Sơn Tây, và tại giáo xứ Bách Lộc gần đó, vẫn đang làm chứng
cho lòng tin sắt đá của hơn 30 anh hùng tử đạo bị hành quyết tại pháp trường
Năm Mẫu xưa. Quả đúng như lời nhận định “đất
sỏi mà có trạch vàng”. Khi tôi làm linh mục, tôi có dịp đi công tác mục vụ
nhiều ít trong địa bàn tất cả 10 tỉnh thành thuộc giáo phận Hưng Hóa, tôi lại
càng xác tín vào những giá trị thầm lặng của miền đất mà tôi được Chúa kêu gọi
phục vụ, và tôi càng thương mến nó như là Đất Hứa Chúa dành cho tôi.
WHĐ: Xin Đức cha chia sẻ những cảm nghĩ khi nhận
được tin Tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Hưng Hóa. Một tuần sau đó, ngày
5-04-2010, Đức cha đã tham dự Hội nghị thường niên 2010 của Hội đồng giám mục
VN tại Bãi Dâu, xin Đức cha cho biết những cảm nghĩ trong lần đầu tham dự một
hội nghị của các mục tử dân Chúa?
Đức cha Vũ Tất: Khi nhận được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm tôi
làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá, tôi càng cảm nghiệm được sự quan phòng kỳ
diệu của Thiên Chúa trong lịch sử: những điều xem ra không thuận lợi trong thời
điểm này lại là tiền đề cho những thuận lợi trong một thời điểm khác. Ý Chúa đã
muốn tôi gắn bó với giáo phận Hưng Hoá từ nhỏ, nay trong chức vụ mới, tôi càng
phải gắn bó mật thiết hơn với giáo phận thân thương này. Tôi nhìn nhận ý Chúa
nơi quyết định của Đức Thánh Cha và tôi xin vâng.
Một tuần lễ sau khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, tôi hân hạnh được
mời tham dự Hội nghị thường niên 2010 của HĐGMVN tại Bãi Dâu. Tôi có dịp được trình
diện với tất cả các vị đàn anh trong HĐGMVN. Tuy nhiên, Đức Cha Chính Antôn đã
xếp đặt chương trình cho tôi chỉ tham dự phiên họp khai mạc thôi, sau đó tôi đi
tĩnh tâm theo giáo luật qui định trước ngày thụ phong giám mục. Một tuần linh
thao, với sự đồng hành của một cha Dòng Tên lão thành, tại một đan viện Biển
Đức, trong bầu khí cầu nguyện linh thánh, đã cho tôi dịp cảm nghiệm sâu sắc về
ơn quan phòng dẫn dắt đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời nhiều thăng trầm
biến động của tôi.
WHĐ: Xin Đức cha chia sẻ về khẩu hiệu giám mục được Đức cha lựa chọn.
Đức cha Vũ Tất: Tôi chọn chính câu châm ngôn sống mà tôi đã chọn
từ đầu đời hoạt động tông đồ của tôi làm khẩu hiệu giám mục: “Sự thật trong yêu thương”. Năm đó là năm 1962, lớp tôi mãn khóa tiểu chủng
viện và được Đức giám mục giáo phận sai đi giúp việc mục vụ các nơi. Theo sự
gợi ý của cha giám đốc tiểu chủng viện, 12 anh em cùng lớp chúng tôi mỗi người
chọn lấy một câu Lời Chúa làm châm ngôn sống cho cuộc đời hoạt động tông đồ của
mình. Tôi chọn câu “Sự thật trong yêu
thương” trích từ thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Êphêsô: “Thi hành sự thật trong yêu thương (veritatem
facientes in caritate), chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới
Đức Kitô vì Người là Đầu” (Ep 4,15). Tôi đã cố gắng sống theo châm ngôn ấy, vì
lý tưởng đời mình là nên giống “Chúa Giêsu vị Thầy dạy chân lý và Nhà giáo
hóa các tâm hồn”. Chúa quan phòng cho tôi, dù phải trải qua nhiều hoàn cảnh
thăng trầm của một thời biến động, nhưng vẫn có cơ hội để liên tục hành nghề
giáo dục và đào tạo cách rất đa dạng, như được sống trong mảnh đất dụng võ để theo đuổi lý tưởng của
mình. Mới đây, tôi lại càng tâm đắc với châm ngôn sống tôi đã chọn, khi đọc lời
giới thiệu thông điệp CARITAS IN VERITATE,
ban hành ngày 7/7/2009, trong đó Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói đến nền tảng của
thông điệp này xuất phát từ chính câu Lời Chúa trong thư Êphêsô 4,15. Tôi như
được thêm xác tín để chọn chính câu châm ngôn sống của mình cách đây gần 50 năm
làm khẩu hiệu giám mục: “Sự thật trong
yêu thương”. Huy hiệu giám mục của tôi có thể được diễn tả như sau: Sự Thật là Chính Chúa Giêsu - biểu thị bằng chữ JHS, giữa hình chữ V (Veritas: Sự Thật) màu vàng sáng, sát
nét bên trong chữ M (Maria); tất cả nằm trong
hình trái tim màu đỏ, biểu tượng của sự Yêu
Thương, trên nền màu xanh của hy
vọng.
WHĐ: Đức cha được bổ nhiệm vào đúng dịp Hội đồng
Giám mục và toàn thể Giáo Hội tại Việt
Đức cha Vũ Tất: Hàng giáo phẩm Việt
WHĐ: Vào lúc này, Đức cha
muốn chia sẻ điều gì với cộng đồng Dân Chúa tại Hưng Hóa?
Đức cha Vũ Tất: Tôi xin mời gọi cộng đồng Dân Chúa tại Hưng Hóa hợp ý với tôi dâng lời cảm tạ Chúa, vì Chúa cho tôi được tiếp tục phục vụ anh chị em trên mảnh đất quê hương Hưng Hóa thân thương này trong nhiệm vụ giám mục. Nhờ ơn Chúa giúp sức, chúng ta đã từng gắn bó với nhau trong những hoàn cảnh đầy gian khó để bảo vệ Đức Tin, để “giữ” đạo. Hiện nay, trong hoàn cảnh giáo hội và đất nước đã và đang đổi mới, chúng ta tiếp tục chung lòng chng sức với Đức Cha Antôn, vị chủ chăn của giáo phận Hưng Hóa, cùng nhau nỗ lực canh tân lề lối “sống” đạo theo tinh thần Công đồng Vaticanô II, cởi mở đối thoại với mọi người, để cùng với những người thành tâm thiện chí phục vụ lợi ích cho đồng bào và đồng loại.