Thư
Mục Vụ Mùa Chay 2013
Kính
gửi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa giáo phận Bắc
Ninh,
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng
ta ơn bình an.
1. Chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin
với toàn thể Hội Thánh. Đồng thời đây cũng là năm đầu tiên giáo phận muốn áp
dụng vào đời sống Thư Chung “Sống Đức Tin
thể hiện bằng Đức Ái để đất chúng ta trổ sinh hoa trái”. Tôi xin gửi đến giáo
phận một vài suy nghĩ nhân dịp Mùa Chay.
2. Đức Tin là một ân huệ giúp chúng ta “tìm thấy con đường, tìm ra chân lý và tìm
được sự sống” nơi Chúa Giêsu Kitô. Khi Thiên Chúa dựng nên con người, mặt
đất chưa có đường đi. Người ta tạo ra những con đường, nhưng phân tán thành
nhiều nhánh. Chúa Giêsu đến trần gian mời gọi con người bước theo Chúa, trên
con đường Giêsu: mọi người cùng tiến theo một hướng đến với Thiên Chúa là Cha. Do
ảnh hưởng nguyên tội, trí khôn con người không đủ sáng suốt để thấy và sống
theo chân lý. Nhiều thứ lý thuyết dẫn con người đến chỗ lầm lạc và mê muội.
Chúa Giêsu đến trần gian cho chúng ta biết đâu là sự thật về vũ trụ, về con
người và về Thiên Chúa. Tội lỗi xâm nhập và tràn lan trên mặt đất, đến nỗi
chúng ta có cảm tưởng sự chết đang thống trị cả loài người. Chúa Giêsu đến trần
gian đã chịu chết và sống lại để dùng ánh sáng sự sống xua tan bóng tối sự
chết. Một nhân loại mới đang thành hình nơi Dân mới của Thiên Chúa là Hội
Thánh.
3. Chúng ta cảm tạ Chúa về ơn đức tin. Tổ
tiên chúng ta đã đón nhận đức tin với tấm lòng thành. Ban đầu đó chỉ là một “hạt cải bé tí” nhưng dần dần lớn lên như
chúng ta thấy hiện nay. Lịch sử giáo phận là một bản tuyên xưng đức tin sống động,
đặc biệt qua các chứng nhân kiên cường trong những giai đoạn khó khăn và thử
thách. Chúng ta được mời gọi làm cho cây đức tin bén rễ sâu trong đời sống từng
người cũng như các gia đình, từng hội đoàn cũng như các xứ họ. Tâm điểm đời
sống đức tin là yêu mến. Nguy cơ lớn đối với đức tin là kiêu ngạo và ích kỷ. Nhờ
đón nhận Lời Chúa và Mình Máu Chúa, chúng ta có ánh sáng và sức mạnh thực hành tinh
thần Phúc Âm qua 8 mối phúc thật để
chiến thắng tinh thần thế gian là 7 mối
tội đầu. Như thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta xin ơn để mỗi ngày Đức Kitô lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại.
4. Trong dịp Tết vừa qua, tôi đã gặp gỡ
nhiều thành phần trong giáo phận, nhờ đó hiểu được hơn nguyện vọng chính đáng
của Dân Chúa. Chúng ta còn thiếu nhân sự, thiếu cơ sở, thiếu các phương tiện. Tuy
nhiên, chúng ta đã cố gắng làm được những gì tốt nhất cho giáo phận. Phần còn
lại, chúng ta trông cậy ở Chúa. Có thể Chúa để chúng ta yếu đuối để bày tỏ quyền
năng của Chúa, như thánh Phaolô nói: “Khi
tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10). Thật vậy, khi chúng ta đầy đủ, chúng ta dễ cậy vào sức mình, thậm
chí không biết đến Chúa nữa. Các thánh tông đồ đều là những con người yếu đuối,
nhưng các ngài đã thay đổi bộ mặt và lịch sử thế giới, dựa vào ánh sáng và sức
mạnh của Chúa Thánh Thần. Vậy cũng như thánh Phaolô, chúng ta “biết đã tin vào ai” (2 Tm 1,12), để như
Mẹ Maria, chúng ta được gọi là “có phúc
vì tin Chúa” (Lc 1,45).
5. Năm Đức Tin của Hội Thánh toàn cầu
trùng hợp với năm con rắn ở Việt Nam. Chúng ta biết nguyên tổ thay
vì tin vào Lời Chúa thì đã tin lời con rắn, do đó loài người rơi vào cảnh tội
lỗi và bất hạnh. Chúng ta nên theo lời dạy của Hội Thánh học hỏi Thánh Kinh và
giáo lý để bước đi trong ánh sáng thay vì sa vào cạm bẫy của rắn độc. Như Đức
Thánh Cha khuyên, chúng ta hãy tập thói quen đọc kinh Tin Kính thường xuyên,
một mình cũng như với gia đình hay ở nhà thờ, để ghi tâm khắc cốt những điều chính
yếu trong đức tin.
6. Nguyện xin Mẹ Maria và các thánh tử đạo
Bắc Ninh phù hộ chúng ta để mỗi người, mỗi gia đình, các hội đoàn, các xứ họ
sống đức tin thể hiện bằng đức ái, nhờ đó đất giáo phận trổ sinh hoa trái dồi
dào.
Bắc
Ninh, ngày đầu mùa Chay 2013
+ Cosma
Hoàng Văn Đạt SJ
Giám mục Bắc Ninh