Thư Mùa Chay 2011
9, Nguyễn Thái Học
Đà Lạt – Lâm Đồng
Ngày 04 tháng 11 năm 2010, từ điện Vatican, Đức Giáo Hoàng
Bênêđictô XVI đã gửi Dân Chúa Sứ Điệp Mùa Chay năm 2011 với chủ đề: “Cùng
chịu mai táng với Chúa Giêsu Kitô trong Phép Rửa, chúng ta cùng được sống lại
với Ngài”. Tôi muốn cùng với anh chị em rút ra từ Sứ điệp của Ngài một vài
hướng dẫn quan trọng để mỗi người chúng ta và cả Gia đình Giáo Phận nỗ lực sống
tốt Mùa Chay Thánh năm nay.
Mùa Chay là thời gian hết sức quý giá và quan trọng mà
chúng ta cần sống với tất cả lòng sốt sắng và sự chuyên cần. Mùa Chay nhắc nhở
chúng ta ý thức về thân phận mỏng giòn của mình và không được quên rằng đời
sống đức tin là một cuộc chiến đấu, một nỗ lực không ngừng. Đây là thời gian
thuận lợi để chúng ta sống mãnh liệt hơn ơn gọi đã lãnh nhận qua bí tích Rửa
Tội và kín múc dồi dào sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô Cứu thế nhờ việc thanh
tẩy tâm hồn, chuyên cần cầu nguyện và hăng say hoạt động bác ái.
1. Sự sống mới này đã được Thiên Chúa ban cho chúng ta qua bí
tích Rửa Tội. Qua bí tích Thanh Tẩy, Ngài tẩy xóa chúng ta khỏi tội lỗi, cho chúng
ta được thông hiệp trọn vẹn với Con của Ngài, và được sống bằng chính sự sống
của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Hồng ân đó không ai tự mình có được, nhưng chỉ
có thể lãnh nhận nhờ lòng nhân từ của Chúa. Thánh Phaolô dạy rằng chúng ta được
biến đổi nên mới như thế nhờ được thông phần vào cái chết và sự sống lại của
Chúa Giêsu Kitô. Ngài dùng Thánh Thần Phục sinh mà biến đổi và thánh hóa chúng
ta, và dẫn đưa chúng ta vào trong sự sống thần linh của Ngài.
Trong đêm Vọng Phục Sinh, Giáo Hội thường cử hành lễ nghi
Rửa tội. Truyền thống lâu đời đó nhắc ta nhớ rằng: nếu con người chết đi cho
tội lỗi của mình thì sẽ được thông phần sự sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh và
cũng được lãnh nhận cùng một Thánh Thần đã làm Ngài sống lại.
2. Mùa Chay là thời gian sống bí tích Rửa tội của mình, tôi
luyện đức tin và thực hành đời sống kitô hữu.
a. Mùa Chay giúp ta sống bí tích Rửa Tội
Trong bí tích Rửa Tội, chúng ta dìm mình vào cái chết và sự
phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta đã trở nên con Thiên Chúa. Mùa Chay giúp ta
sống bí tích Rửa Tội của mình, sống ơn gọi làm con Chúa, gặp gỡ thân tình với
Chúa. Chúng ta hãy chuyên cần đến với Chúa, nhất là trong các ngày Chúa Nhật,
đặc biệt là Tam Nhật Thánh. Trong đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta sẽ lặp lại lời
hứa khi chịu Phép Rửa tội, tuyên xưng Đức Kitô là sự sống của chúng ta, quyết
tâm vững vàng sống theo tác động của ơn sủng để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu
Kitô.
b. Mùa Chay giúp ta tôi luyện đức tin
Bí tích Rửa Tội mời gọi chúng ta cộng tác với ơn của Chúa
và chiến đấu để thoát khỏi sự đè nặng của vật chất và sự ràng buộc vị kỷ với
trần thế, vốn thường là trở ngại ngăn cản chúng ta đến với Chúa và tha nhân.
Nhờ tôi luyện đức tin, giữa muôn vàn thử thách, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa
là Tình Yêu và mới nghe được tiếng nói yêu thương của Đức Kitô qua Thập Giá của
Ngài.
c. Mùa Chay giúp ta thực hành sống đạo
Theo truyền thống Kitô giáo, nỗ lực chay tịnh, làm việc từ
thiện và cầu nguyện trong Mùa Chay giúp ta thể hiện tình yêu đối với Chúa Kitô:
– CHAY TỊNH giúp ta thắng tính ích kỷ để sống theo ơn sủng
và tình yêu. Khi chấp nhận từ bỏ điều gì, ta ra khỏi mình để khám phá Chúa ở
bên ta và nhận ra Chúa trong anh em ta. Đối với người kitô hữu, việc chay tịnh
không làm ta khép kín nhưng là mở ra cho ta gặp gỡ Thiên Chúa và đối diện với
sự đau khổ của con người để khi yêu Chúa thì ta cũng yêu người.
– VIỆC TỪ THIỆN giúp ta quan tâm, chia sẻ của cải vật chất
cho người khác. Việc làm này giúp ta tương đối hóa tầm quan trọng của vật chất,
nhờ đó có thể tin thờ Thiên Chúa tối cao để nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa
mà hưởng nhờ lòng thương xót của Ngài.
– CẦU NGUYỆN giúp ta không ngừng lắng nghe lời Chúa, nuôi
dưỡng đức tin, gần gũi với Chúa, thấy Ngài trung thành và hiệp thông thâm sâu
với Ngài, Đấng mở ra cho ta niềm hy vọng chắc chắn và đưa chúng ta vào sự sống
vĩnh cửu.
3. Kính thưa anh chị em,
Mùa Chay là dịp tốt mời gọi ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thập
Giá, giúp ta trở nên giống Chúa Kitô trong cái chết của Ngài. Chúng ta hãy TRỞ
VỀ với Ngài một cách trọn vẹn nhất, hãy để Thánh Thần tác động ta, biến đổi ta
thành con người mới. Chúng ta hãy sống theo ý Chúa. Hãy từ bỏ tính ích kỷ bằng
cách vượt thắng bản năng thống trị người khác và bằng việc mở rộng tâm hồn cho
tình thương của Đức Kitô. Hãy nhận biết sự mỏng giòn của mình để có thể nhận
lãnh Ơn đổi mới qua bí tích Hòa Giải và cương quyết đi theo Chúa Kitô.
Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy gặp Chúa một cách sâu xa
và thân tình như chỉ có ta với Ngài. Chay tịnh, việc từ thiện, cầu nguyện hướng
ta về Đấng Phục Sinh và giúp ta khám phá bí tích Rửa Tội một cách mới mẻ. Trong
Mùa Chay này, chúng ta hãy lãnh nhận ơn sủng Chúa đã ban khi ta lãnh nhận bí
tích Rửa Tội, hãy để ơn sủng Chúa soi sáng và hướng dẫn ta trong cuộc sống. Hằng
ngày, chúng ta hãy sống bí tích Rửa Tội chúng ta đã lãnh nhận bằng cách sống
theo Đức Kitô một cách quảng đại hơn và chân thật hơn.
Lễ Tro dẫn chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh. Chúng ta sẽ
nghe Lời Chúa nói qua miệng tiên tri Gioel: “Các ngươi hãy thật lòng trở về
với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các
ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các người, vì Người nhân lành và từ
bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót”. Chúng ta cũng sẽ nghe lời tha thiết
của Thánh Phaolô nói với tín hữu thành Corintô: “Nhân danh Đức Kitô, chúng
tôi nài xin anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa… Bây giờ là dịp thuận tiện, giờ
đây là ngày cứu thoát”.
Nguyện xin Chúa đổi mới Gia đình giáo phận chúng ta trong
Mùa Chay Thánh này.
Giám quản giáo phận