TOÀ
GIÁM MỤC PHÁT DIỆM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
Tel: (84) 30.3862058 ; Fax: (84)
30.3862724
Email: tgmpdiem@gmail.com
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2013
Kính gửi quý cha, quý
tu sĩ, chủng sinh
và anh chị em tín hữu giáo phận Phát Diệm
1. Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã bước sang năm mới Quý
Tỵ.
Tôi xin kính chúc anh chị em năm mới bình an, đầy tràn ân
sủng và tình yêu của Thiên Chúa.
Sau những ngày mừng xuân, chúng
ta trở lại với công việc thường ngày, cùng với những khó khăn về kinh tế, những bận tâm về gia đình, những gánh nặng của bổn phận,
những khổ đau tinh thần cũng như thể xác, và những ưu tư về các giá trị đạo đức đang có nguy cơ
xuống cấp trên nhiều bình diện. Tôi luôn đồng hành với anh chị em bằng lời cầu nguyện
và thánh lễ
mỗi ngày, để nài xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành và ban cho anh chị em được sống bình an hạnh
phúc trong ánh sáng và tình yêu của Chúa.
Chúng ta cũng đã bước vào Mùa Chay. Trong Sứ điệp Mùa Chay 2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô
XVI
“mời gọi chúng ta, qua những thực hành trong đời sống Kitô hữu
theo truyền thống lâu đời, hãy
nuôi
dưỡng đức tin của chúng ta bằng việc chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa,
lãnh nhận các bí tích, tăng trưởng đức ái và lòng mến Chúa yêu người qua những
việc làm cụ thể là ăn chay, thống hối và
giúp đỡ người nghèo” (số 3). Dựa vào Sứ điệp của Đức Thánh Cha, tôi xin nhấn mạnh với anh chị em ít điểm sau đây.
2. Trước hết, trong Năm Đức Tin, chúng ta cần nhận thức đúng về đức tin Kitô giáo: “Tin là đáp lại tình Chúa yêu thương”. Tại
sao chúng ta tin
Chúa Giêsu? Chúng ta theo Chúa không phải chỉ vì muốn ăn
ngay ở lành để được lên thiên đàng, nhưng trước hết vì “chúng ta đã biết và đã tin vào tình Thiên Chúa
yêu thương chúng ta”. “Thiên Chúa đã yêu chúng
ta trước” (1 Ga 4, 10.16). Chúa yêu thương, phục vụ, tha thứ và hiến mình cho chúng ta trên thánh giá. Chúng ta đã gặp gỡ Chúa và cảm nhận mình được
Chúa yêu thương, nên chúng ta đáp lại bằng sự ưng thuận của đức tin (x. Sứ điệp, số 1).
Vì thế, Kitô hữu không phải chỉ là người làm một điều gì tốt cho Chúa và cho tha nhân, nhưng trước hết là người hết lòng yêu mến và gắn bó với Chúa, phó mình cho Ngài để Ngài “kéo chúng ta đến với Ngài, biến đổi chúng ta một cách sâu xa đến nỗi chúng ta có thể nói như thánh Phaolô: “Không còn là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20) (Sứ điệp, số 2).
Việc tuyên xưng đức tin và làm các việc đạo đức sẽ trở thành máy móc vô hồn nếu chúng ta không đặt vào đó tất cả tấm lòng
chúng ta dành cho Chúa; cũng vậy, việc thực hành đức tin và tuân giữ giới răn
sẽ rất khó khăn nặng nề nếu không được thúc đẩy bởi lòng mến Chúa. Anh chị em hãy nài xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng chúng ta.
3. Kế đến, một khi “đã được tình yêu Chúa Kitô chinh
phục”, các Kitô hữu “được
tình yêu ấy thúc đẩy, họ mở rộng cõi lòng để yêu thương những người lân cận cách cụ thể”
(Sứ điệp, số 1). Khi chúng ta yêu
mến Chúa
và
để cho Chúa sống trong chúng
ta, Chúa sẽ “dẫn chúng ta đến chỗ yêu thương với Ngài, trong Ngài và như Ngài” (Sứ điệp, số 2).
Đức tin và lòng mến Chúa cần được biểu lộ qua việc thực thi bác ái đối với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ bé mọn. Đầu tư xây dựng nhà thờ hoặc tượng đài là một điều tốt, nhưng quan
tâm
quảng đại giúp đỡ người nghèo thì cần hơn và đúng ý Chúa hơn. Thánh Grêgôriô
giám mục Naziens kêu gọi: “Chúng ta hãy thăm viếng Đức Kitô, hãy săn sóc Đức Kitô, hãy cho Đức Kitô ăn, hãy cho Đức Kitô mặc, hãy đón tiếp Đức Kitô, hãy tôn kính Đức Kitô… “Chúa muốn lòng thương xót chứ không
muốn hy lễ”, và vì lòng
thương cảm có giá trị “hơn cả muôn ngàn cừu non béo tốt”, nên chúng ta hãy
dâng cho Chúa của lễ ấy qua tay những người nghèo khổ, những người hôm nay hiện đang nằm đất, để
khi
chúng ta ra khỏi đời này, họ sẽ đón nhận chúng ta vào nơi an nghỉ đời đời”.
Một cách cụ thể, trong năm nay, tôi đã xin các cha và các ban chấp hành huy động giáo dân để mỗi
giáo xứ xây dựng một căn nhà tình nghĩa cho người nghèo. Ngoài việc xây nhà tình nghĩa,
toàn thể
giáo xứ hãy hợp lực để giúp cho người nghèo có của ăn hoặc có tiền mua thuốc chữa bệnh. Anh chị em hãy quảng đại với người nghèo, bất kể là lương hay giáo, đơn giản chỉ vì họ là người nghèo, họ là hiện
thân của Chúa Giêsu. Tất cả những việc bác ái này chứng tỏ anh chị em đích thực là môn đệ của Chúa.
4. Mùa Chay cũng là mùa thống hối và đền tội, trước hết cho mình, và do đức bác ái thúc đẩy, chúng
ta
còn thống hối đền tội cho người khác nữa. Do sự liên đới của con người trong xã hội, và nhất là do sự hiệp thông của Nhiệm Thể Chúa
Kitô, sự thánh thiện của người này ảnh hưởng
tích cực trên người khác; và tội lỗi của một người cũng gây hậu quả xấu nơi tha nhân.
Trong lòng
Hội
Thánh cũng như trong xã hội, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, biết bao lỗi lầm và tội ác đang từng ngày gây ra những tác hại lớn lao và sâu xa cho con người, trên bình diện cá nhân cũng
như
tập thể. Những tệ nạn và tội ác như gian dối, bất công, tham nhũng,
cướp của, giết người, ngày càng lan tràn và trầm trọng đến độ có nguy cơ hủy hoại nhiều người qua nhiều thế hệ.
Là môn đệ của Chúa, mỗi Kitô hữu hãy nỗ lực nên thánh để làm cho Hội Thánh ngày càng trở nên Hiền Thê tinh tuyền của Đức Kitô.
Thiên Chúa nói với Dân riêng đã được Ngài tuyển chọn: “Anh em phải
khử trừ sự gian ác không cho tồn tại giữa anh
em…
vì
anh em là một dân thánh hiến cho Ðức Chúa”
(Đnl 13, 21; 14, 21).
Cuộc sống thánh thiện của các Kitô hữu sẽ góp phần thánh hóa môi trường xã hội. Chúa nói: “Chính
anh
em là muối cho đời. Nhưng
muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối
nó cho mặn lại?” (Mt 5, 13). Đồng thời, bằng lời nói, chúng ta hãy rao giảng chân lý Phúc Âm cho mọi người: “Không hoạt động nào sinh
ơn
ích hơn –do đó bác ái hơn– đối với tha nhân bằng việc bẻ tấm bánh Lời Chúa, chia sẻ cho họ Lời
Phúc Âm, đưa họ đi vào mối tương quan với Thiên Chúa. Phúc Âm hóa là việc thăng tiến nhân vị cao
nhất và toàn diện nhất” (Sứ điệp, số 3).
Ngày 01 tháng 3 là ngày thống hối cộng đồng được cử hành tại nhà thờ Ninh Bình. Xin tất cả anh chị em trong giáo phận, dù không thể đến tham dự, cũng hiệp thông trong tâm tình thống hối và đền tội. Cụ
thể, chúng ta sẽ cùng nhau ăn chay trong ngày này để đền tội và cầu nguyện cho mình và cho tha nhân được sống công chính thánh thiện theo sự thật của Phúc Âm.
Anh chị em thân mến,
Đức Thánh Cha Bênêđictô
XVI kết thúc Sứ điệp Mùa Chay như sau: “Đức tin gieo vào cõi lòng và
tinh thần
niềm tin tưởng vững vàng chỉ có Tình yêu (của Đức Kitô) mới có thể khuất phục được sự dữ và sự chết. Đức tin mời gọi chúng ta hãy biết nhờ đức cậy mà hướng đến tương lai, tin tưởng chờ đợi Tình yêu của Chúa Kitô sẽ toàn thắng”. Đó cũng phải là niềm tin và hy vọng của chúng ta.
Thân mến chào anh chị em.
Phát Diệm ngày Thứ Tư lễ Tro 2013
+ Giuse Nguyễn Năng
Giám mục giáo phận Phát Diệm