Tòa
Tổng Giám mục Hà Nội
40
Nhà Chung, Hà Nội
Kính
gửi: quý Cha,
quý
nam nữ tu sĩ,
các chủng sinh và giáo dân,
đặc biệt các anh chị em dự
tòng trong Tổng Giáo phận Hà Nội,
Anh chị em thân mến,
Ai trong chúng ta cũng biết 40 ngày Mùa Chay, bắt đầu từ thứ Tư Lễ
Tro sắp tới (ngày 9/3/2011), là thời
gian chuẩn bị cho chúng ta mừng lễ Chúa Phục Sinh. Chính nhờ biến cố đó mà
chúng ta được phục sinh trong bí tích Rửa Tội, được tiến xa hơn vào sự sống mới
mỗi ngày, cho tới khi được thấy không chỉ riêng mình mà cả toàn thể vũ trụ được
hoàn toàn đổi mới. Chúng ta có thói quen tốt lành thực hành các việc đạo đức
truyền thống là ăn chay, bố thí và cầu nguyện, để chuẩn bị đón mừng ngày lễ
trọng đại ấy và để ngày càng trở nên xứng đáng hơn cho tới ngày cuối cùng của
đời mình. Đây là thời điểm ân phúc con người sống theo ba chiều kích: một là nhìn
lại đời sống cá nhân qua việc sám hối và ăn chay; hai là mở rộng đôi tay ra với
anh chị em qua việc làm phúc và bố thí; ba là hướng con người đi vào trong sự
hiệp thông với Thiên Chúa, với Hội Thánh qua việc cầu nguyện.
Hiệp
thông và sống Lời Chúa
Trong tinh thần hiệp thông với toàn thể
Giáo Hội bước vào Mùa Chay thánh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô
XVI trong thông điệp Mùa Chay, ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2010, chúng tôi mời
gọi anh chị em hãy chuẩn bị sống Lời Chúa qua 5 Chúa nhật Mùa Chay này, để khám phá và khám phá lại vẻ cao cả của sự
sống mới và sức mạnh nơi Lời Thiên Chúa.
Thật vậy, khi tưởng niệm Chúa Giêsu chịu
cám dỗ trong hoang địa vào Chúa nhật 1
Mùa Chay, chúng ta được dịp nhớ lại thân phận yếu hèn của loài người chúng
ta để thêm lòng khiêm tốn ăn năn. Nhưng khi tưởng niệm Chúa Giêsu tỏ lộ dung
nhan vinh hiển của một Con Thiên Chúa vào Chúa
nhật 2 Mùa Chay, chúng ta lấy lại hy vọng và vui tươi vì biết rằng mình
cũng được tiền định để trở nên giống Con Thiên Chúa như thế. Từ đây cho tới
ngày ấy, chúng ta được mời gọi hãy không ngừng nỗ lực sống kết hiệp mật thiết
với Con Thiên Chúa bằng cách vượt qua mọi ước vọng thấp hèn và trần tục, như
người phụ nữ xứ Samari đã được Chúa chỉ cho biết qua bài Tin Mừng Chúa nhật 3 Mùa Chay. Thật ra, chẳng
phải là chúng ta không phấn đấu nên thánh, nhưng vì đã nhiều lần bị che mắt
không nhìn ra sự thật của thế gian, sự thật của mình, sự thật của Chúa, nên đã
mất công vô ích. Đó là kinh nghiệm của anh mù bẩm sinh được Chúa chữa cho sáng
mắt trong Tin Mừng Chúa nhật 4 Mùa Chay.
Hay nếu có bao giờ chúng ta cảm thấy mình hầu như không thể nào làm được một
điều tốt, càng không thể ăn năn quay về với Chúa thì cũng đừng tuyệt vọng, vì
Chúa luôn có thể phục sinh chúng ta lại, như Ngài đã từng làm cho Ladarô đã
chết ba ngày rồi mà vẫn có thể sống lại, mà bài Tin Mừng Chúa nhật 5 Mùa Chay đã tường thuật.
Mở
ra với Chúa và anh chị em
Nhờ Lời Chúa có sức mạnh biến đổi làm cho
con người chúng ta lãnh nhận sự sống mới. Chính sự sống mới nơi Chúa Kitô đã
được thông truyền cho chúng ta trong ngày chịu Phép Rửa, khi “được tham dự vào
cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô”, đặc biệt đối với anh chị em dự tòng sẽ
lãnh nhận vào Đêm Vọng Phục Sinh sắp tới.
Như vậy, Mùa Chay không phải là mùa chúng
ta khép mình lại trong chay tịnh, khổ chế, u buồn, nhưng là mùa đón nhận sự
sống mới, qua việc làm chủ con người đổi mới toàn diện đời sống mình, từ hành
động cho tới nội tâm, từ cung cách cư xử cho tới cách suy nghĩ, từ cách thể
hiện đức tin cho tới việc hòa nhập vào xã hội để sống chứng tá.
Ước chi trong Mùa Chay năm nay khi ý thức
được giá trị của việc ăn chay, bố thí và
cầu nguyện, chúng ta chứng tỏ rằng sự sống mới mà Chúa Phục Sinh ban cho
chúng ta từ ngày chịu Phép Rửa quý giá tới mức có dù có phải chay tịnh, kiêng
khem, hy sinh hay có phải cầu xin đêm ngày, chúng ta vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Để đi vào thực hành cụ thể, anh chị em hãy
sốt sáng đến với các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể và Hòa giải; năng đọc
kinh chung với nhau, nhất là các giờ Kinh phụng vụ; thực hành các việc đạo đức
như Chầu Thánh Thể, đi đàng Thánh Giá, lần hạt Mân côi và chuyên chăm suy ngắm
Lời Chúa và học hỏi giáo lý.
Thiết thực hơn là việc chia sẻ tinh thần
hay vật chất cho người già cả, nghèo khổ, cô đơn. Chay tịnh không chỉ là nhịn
ăn bớt uống để tập chế ngự bản thân mà trọng tâm là thực thi bác ái kitô giáo
bằng cách lấy chính phần chi dùng của mình mà giúp cho người khác. Như hằng
năm, số tiền dâng trong chiều thứ Năm Tuần Thánh để giúp vào việc bác ái trong
giáo xứ, tiền dâng cúng ngày hôn chân Chúa chiều thứ Sáu Tuần Thánh gửi về quĩ
Bác ái của Hội đồng Giám mục.
Hy vọng một lần nữa mọi người lại trông
thấy tinh thần hiệp thông và truyền giáo, mà Giáo Hội Việt Nam đã phát động
nhân dịp Năm Thánh 2010 vừa qua, được thể hiện ra nơi tất cả các việc đạo đức
của chúng ta trong Mùa Chay này. Thực thi những việc đó cũng là để bày tỏ sự
liên đới với mọi người nghèo khổ và tội lỗi trong gia đình, phố phường, làng
xóm, xã hội và Giáo Hội của chúng ta. Chúng ta ăn chay, bố thí và cầu nguyện cũng là để mời gọi thêm những người
chung quanh đến chia sẻ đức tin với mình để có được sự sống mới như mình.
Được như vậy, chúng tôi tin chắc rằng Lễ
Chúa Giêsu Phục Sinh của chúng ta năm nay sẽ tràn trề ý nghĩa và chứa chan hạnh
phúc.
Thân chào anh chị em trong Chúa Kitô.
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2011
+ Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn
Tổng
Giám Mục Hà Nội
+ Laurensô
Giám
mục Phụ tá Hà Nội