Thư mục vụ
giáo phận Hải Phòng nhân dịp Mùa Chay 2011
Kính gửi: Đức Ông, Các Cha, các Tu sĩ, Chủng
sinh,
Các Ban Hành giáo và Anh Chị Em giáo hữu
Trong tâm tình
sám hối và cậy trông, chúng ta cùng bước vào Mùa Chay thánh. Phụng vụ gọi đây
là “mùa thuận tiện để lĩnh nhận ơn cứu độ”. Quả vậy, Mùa Chay là thời điểm để
chúng ta đến gần Chúa hơn trong đời sống cầu nguyện và gần anh chị em hơn trong
tinh thần hiệp thông.
“Cùng với Chúa
Kitô, anh chị em đã được mai táng trong bí tích Thanh tẩy, và anh chị em cũng
được sống lại với Người” (Cl 2,12). Lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo dân Côlôxê
được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chọn làm đề tài của Sứ điệp Mùa Chay năm nay.
Qua những lời này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta tái khám phá ý nghĩa bí tích
Thanh tẩy để canh tân cuộc đời, trở nên tạo vật mới trong Đức Giêsu phục sinh.
Chúng ta hãy cùng suy tư và đề ra những hành động cho lời mời gọi canh tân của
Mùa Chay.
– Trước hết,
Mùa Chay nhắc chúng ta thực thi cách cụ thể những lời tuyên thệ khi lĩnh nhận bí
tích Thanh tẩy. Giáo lý Công giáo dạy: nhờ bí tích Thanh tẩy, chúng ta được tha
thứ mọi tội lỗi để trở thành tạo vật mới. Dòng nước Thanh tẩy làm cho chúng ta
được tái sinh, trở nên con cái Chúa. Thánh Phaolô dùng những từ ngữ gợi hình
như “mai táng” và “sống lại” để diễn tả sự đổi mới của người tín hữu khi lĩnh
nhận bí tích này. Quả thật, nhờ btích Thanh tẩy, chúng ta được dẫn đưa từ sự
chết đến sự sống, từ tối tăm đến ánh sáng. Khi lĩnh nhận bí tích Thanh tẩy,
chúng ta đã tuyên thệ sống như con cái sự sáng, từ bỏ tội lỗi và những gì
nghịch với đức tin. Trong Mùa Chay, chúng ta hãy nhớ lại những lời tuyên thệ đó
để củng cố niềm xác tín vào Chúa, từ bỏ những gì ngược lại với đức tin công
giáo, nhất là những hình thức mê tín dị đoan, đang tràn lan trong xã hội hôm
nay.
– Tiếp đến, Mùa
Chay nhắc chúng ta chuyên tâm lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đức Thánh Cha đã
viết: “Qua những bài Phúc âm của các chúa nhật Mùa Chay, Giáo Hội hướng dẫn
chúng ta đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt nồng nhiệt với Chúa, bằng cách đưa chúng
ta tiến qua các giai đoạn trong hành trình khai tâm Kitô giáo” (Sứ điệp Mùa
Chay, số 2). Lời Chúa trong Phụng vụ chúa nhật Mùa Chay năm A nêu rõ những điều
cần thiết cho những ai muốn trở nên môn đệ Đức Kitô. Việc Đức Giêsu chịu cám dỗ
cho thấy thân phận yếu đuối của con người và sức mạnh đến từ Lời Chúa (Chúa
nhật thứ nhất Mùa Chay). Sự kiện Chúa biến hình như một lời mời gọi hoán cải
trở về (Chúa nhật II). Câu chuyện người phụ nữ xứ
– Sau cùng, Mùa
Chay là điểm nhấn cho đời sống thiêng liêng và những thực hành bác ái. Chuyên
tâm cầu nguyện, năng lĩnh nhận các bí tích, sốt sắng suy ngắm sự thương khó
Chúa… đó là những việc đạo đức truyền thống của người tín hữu trong Mùa Chay.
Đây cũng là nội dung giáo huấn của Đức Giêsu mà chúng ta được nghe trong lễ Tro
khai mạc Mùa Chay. Danh xưng của mùa phụng vụ này được gọi là “Mùa Chay” muốn
nói đến một nhân đức thực hành quan trọng là sự khổ chế. Quả vậy, ăn chay là sự
tập luyện hy sinh hãm mình. Khi tự nguyện chấp nhận sự thiếu thốn, chúng ta dễ
làm chủ bản thân, đồng thời quan tâm chia sẻ với anh chị em, là những người
đang thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất. Những thực hành này sẽ giúp
chúng ta chu toàn bổn phận được trao phó khi lĩnh nhận bí tích Thanh tẩy.
Kính thưa Đức
Ông, Quý Cha và Anh Chị Em,
Chúng ta cùng
bước vào Mùa Chay với tâm tình sám hối và trái tim yêu thương, nhờ đó cuộc sống
chúng ta được biến đổi. Nguyện xin cho Lời Chúa luôn thức tỉnh và hướng dẫn
chúng ta, để chúng ta luôn sống xứng đáng với danh hiệu cao quý là môn đệ Đức
Giêsu, Đấng cứu độ trần gian. Kính chúc Đức Ông, các Cha và Anh Chị em một Mùa
Chay thánh thiện trong tình yêu của Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh
Cả Giuse.
Hải Phòng ngày
01 tháng 03 năm 2011
+ Giuse Vũ Văn Thiên
Giám mục Hải Phòng