Thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận Hải Phòng
nhân dịp Xuân Tân Mão 2011
Kính gửi Đức Ông, các Cha,
các Tu sĩ - Chủng sinh,
các Ban Hành giáo và Anh Chị Em tín hữu
Một mùa Xuân mới đang về
với chúng ta, mang theo biết bao niềm vui và hy vọng cho mỗi người. Với tâm
tình đức tin, chúng ta phó thác tương lai nơi Chúa Quan Phòng. Xin Ngài chúc
lành và giúp chúng ta thực hiện được những dự tính trong cuộc sống.
Chúng ta đón Xuân Tân Mão
với dư âm tốt đẹp của những biến cố quan trọng vừa được cử hành trong Giáo Hội
Việt
– Yêu mến Giáo Hội trước
hết là củng cố đời sống đức tin cá nhân nơi mỗi người. Nhờ Bí tích Thanh tẩy,
chúng ta được tháp nhập vào Giáo Hội, là thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô. Khi
mỗi tín hữu sống đức tin vững vàng và làm chứng cho đức tin trong cuộc sống đời
thường thì Giáo Hội sẽ lớn mạnh. Qua việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa, chúng
ta giới thiệu cho mọi người xung quanh một hình ảnh Giáo Hội tươi sáng và thánh
thiện. Thánh Phêrô mời gọi các tín hữu hãy trở nên những viên đá sống động để
xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng là Giáo Hội (1 Pr 2,5). Nếu mỗi viên đá đều
chắc chắn thì ngôi nhà sẽ vững bền trước những bão táp mưa sa và khó khăn thử
thách của cuộc đời.
– Yêu mến Giáo Hội là tham
gia xây dựng cộng đoàn địa phương, tức là Giáo xứ hay Giáo họ, nơi mình đang
sinh sống. Những cộng đoàn này gắn bó với mỗi tín hữu, từ khi mới sinh cho đến
cuối đời. Niềm vui nỗi buồn của một cá nhân cũng là niềm vui nỗi buồn của cả
cộng đoàn đức tin. Vì vậy, mỗi tín hữu phải chia sẻ trách nhiệm trong các hoạt
động của Giáo xứ, tham gia các hội đoàn, cộng tác với cha xứ cũng như ban hành
giáo để làm cho những sinh hoạt đạo đức mang lại nhiều hiệu quả, góp phần vào
công cuộc loan báo Tin Mừng. Khi mỗi người giáo dân đều coi giáo xứ như nhà của
mình, thì tình yêu thương huynh đệ sẽ được triển nở, sinh hoa kết trái.
– Yêu mến
Giáo Hội còn là sống tốt bổn phận của mỗi người trong hoàn cảnh hiện tại. Cuộc
sống xã hội như một bức tranh rất phong phú, do việc mỗi người có địa vị và bổn
phận khác nhau. Sự khác biệt về tuổi tác, sở thích, nghề nghiệp, trình độ văn
hóa… không phải là lý do gây mâu thuẫn, nhưng lại làm cho cuộc sống thêm đa
dạng và quân bình hơn. Nếu mỗi người đều biết chuyên tâm thực hành bổn phận của
mình thì cuộc sống sẽ hài hòa và hạnh phúc. Cuộc sống phức tạp hôm nay đang có
nguy cơ làm nhạt phai các mối liên hệ gia đình cũng như xã hội, là nguyên nhân
gây ra tranh chấp và hận thù. Tình yêu mến đối với Giáo Hội nhắc nhở chúng ta
thực thi bổn phận cụ thể của mình trong cộng đoàn đức tin cũng như trong đời
sống gia đình. Trong bài giảng thánh lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang ngày
6-1-2011 vừa qua, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ: “Dù ở bất
cứ nơi đâu, chúng ta phải thánh hóa bản thân, thánh hóa việc làm, hoàn hảo nó
để dâng lên Chúa, góp phần thánh hóa và làm cho môi trường cuộc sống trở nên
lành mạnh hơn, nhân bản hơn, liêm chính hơn, công bằng hơn. Chính nhờ đời sống
yêu thương nhau mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ Đức Kitô”.
Giáo Hội
là Mẹ của chúng ta, đồng thời cũng là cầu nối dẫn ta đến với Chúa. Yêu mến Giáo
Hội, cộng tác tham gia xây dựng Giáo Hội, chính là những cố gắng nỗ lực giúp ta
nên thánh. Xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam và Giáo phận Hải Phòng bừng lên sức
sống của một mùa Xuân mới, Xuân của tình hiệp thông, tình bác ái và niềm hy
vọng.
Xin Mẹ
Maria là Mùa Xuân bất diệt cầu bầu cho mỗi người chúng ta trước tòa Chúa. Kính
chúc Đức Ông, các Cha, và mọi người một Xuân mới khang an, thánh đức và được
muôn ơn lành.
Hải Phòng
ngày 11 tháng 01 năm 2011
+ Giuse Vũ Văn Thiên
Giám
mục Hải Phòng