Yêu mến Chúa, chăm sóc đoàn chiên và chuẩn bị mình để vác
thập giá. Đó là ba điều Chúa Giêsu mời gọi thánh Phêrô trong cuộc đối thoại tại
biển hồ Tiberia (Ga 21:15-19). Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ
sáng nay tại nhà nguyện Marta.
Con có yêu mến Thầy không
Yêu mến là yếu tố căn cốt của những môn đệ
chân chính của Chúa Con. Khi mến Chúa, thì cũng có nghĩa là yêu mến chăm sóc
anh chị em mình. Bởi vì chăm sóc đoàn chiên chính là căn tính đích thực của
người mục tử. Căn tính của vị giám mục, của người linh mục, không gì khác chính
là làm mục tử chăm sóc đoàn chiên.
Ba lần Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: Simon
con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? Liền sau mỗi lần đó, Chúa nói: Hãy
chăm sóc chiên con của Thầy, hãy chăn dắt chiên của Thầy, hãy chăm sóc chiên
của Thầy. Câu hỏi còn mạnh hơn nữa: con có yêu mến Thầy hơn tất cả không, con
có yêu mến Thầy tới mức con có thể không, con có yêu mến Thầy không. Lời hỏi
này Chúa không chỉ dành riêng cho các vị mục tử, nhưng còn dành cho tất cả chúng
ta. Như thế, bước đầu tiên trong cuộc đối thoại với Chúa là tình yêu mến. Sau
đó là chăm sóc đoàn chiên với tâm hồn mục tử.
Dẫn đến nơi anh chẳng muốn
Người môn đệ, người mục tử còn mang lấy nơi
mình chính sứ mạng, chính điểm tới của Thầy Giêsu. Đó là con đường tử đạo, đó
là con đường vác lấy thập giá. Đó là con đường mà người mục tử được người ta
dắt đến nơi chẳng muốn.
Hãy chuẩn bị chính mình trước những thử thách.
Hãy sẵn sàng để lại đằng sau mọi sự, vì những điều khác sẽ tới và sẽ phải làm
những điều khác. Hãy chuẩn bị cho những điều như thế trong cuộc sống. Người ta
sẽ đưa bạn vào con đường nhục nhã, ngay cả dẫn đến con đường tử đạo. Hãy sẵn
sàng, sẵn sàng đón lấy thập giá khi mà người ta dẫn bạn đến nơi bạn chẳng muốn.
Như thế, yêu mến Chúa, chăm sóc đoàn chiên, sẵn lòng vác thập giá, đó là ba
điều làm nên chiếc la bàn định hướng cho cuộc đời người mục tử.
Cám dỗ nhúng mũi vào chuyện người khác
Có một cám dỗ rất phổ biến là thích nhúng mũi
vào chuyện người khác. Đừng làm như thế! Hãy biết ở lại trong vị thế của bạn,
và đừng đi nhúng mũi vào chuyện người khác. Người mục tử là người yêu mến Chúa
Giêsu, ra sức chăm sóc đoàn chiên, và chuẩn bị chính mình để vác lấy thập giá.
Người mục tử không lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu. Hãy cầu nguyện
xin ơn để không bị rơi vào loại cám dỗ này.