Đức Thánh Cha Phanxicô: Chiêm niệm và hành động phải đi đôi với nhau
Chiêm niệm trong hành động là
trung tâm của linh đạo thánh Inhaxiô. Chiêm niệm và hành động là hai chiều kích
phải đi đôi với nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các thành viên của Cộng
đoàn Sự sống Kitô giáo đào sâu đời sống thiêng liêng và thể hiện chiều kích
thiêng liêng trong các hoạt động tông đồ.
Cộng đoàn Sự sống Kitô giáo, một
phong trào giáo dân được thành lập vào năm 1967, theo linh đạo thánh Inhaxiô,
đang nhóm họp Đại hội thế giới lần thứ 17 tại thủ đô Buenos Aires của
Argentina. Đại hội có chủ đề “Cộng đoàn Sự sống Kitô giáo, một quà tặng cho
Giáo hội và cho thế giới”, kéo dài từ ngày 22-31/07/2018, với 250 tham dự viên đến
từ 70 quốc gia.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp cho Cộng
đoàn này. Trong sứ điệp viết bằng tiếng Anh, đề ngày 09/06, gửi đến Mauricio
López, Chủ tịch Hội đồng điều hành toàn thế giới của Cộng đoàn, được truyền đi
ngày 28/07, Đức Thánh Cha viết: “Anh chị em hãy cầu nguyện và suy tư để Chúa
ban cho anh chị em có một chiều sâu mạnh mẽ trong việc sống đặc sủng của mình”
để tiếp tục là “một quà tặng cho Giáo hội và cho thế giới.”
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chỉ
cho các thành viên của Cộng đoàn thấy “món quà” và “ân sủng” mà họ nhận được
trong suốt thời gian từ khi được thành lập đến nay và khuyến khích họ khiêm nhường
cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã chú ý đến họ và tin tưởng nơi họ, bất kể
các phẩm chất và nhân đức của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều này giả định
một lời mời gọi và trách nhiệm, đi ra khỏi chính mình và gặp gỡ người khác, để
nuôi dưỡng anh chị em của mình bằng thứ bánh duy nhất có thể thỏa mãn cơn đói của
trái tim con người: đó là tình yêu của Chúa Kitô. Ngài hy vọng rằng ảo ảnh về
tri thức không làm cho cộng đoàn bị lạc hướng.
Chúa Kitô mang lấy thân xác con người mong manh
Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành
viên của Cộng đoàn Sự sống Kitô giáo rằng chiêm niệm trong hành động là trung
tâm của linh đạo thánh Inhaxiô. Chiêm niệm và hành động là hai chiều kích phải
đi đôi với nhau, bởi vì chúng ta chỉ có thể đi vào trái tim của Thiên Chúa qua
các vết thương của Chúa Kitô và ta biết rằng Chúa Kitô hiện diện trong những
người đói khát, không được chú ý, bị hắt hủi, người cao niên, các bệnh nhân, tù
nhân và trong tất cả thân thể con người mong manh.
Hãy để cho mình được tình yêu Chúa Giêsu nhào nắn
Kiểu mẫu của đời sống Kitô giáo
này được tạo nên bởi đời sống thiêng liêng sâu xa và hoạt động, nghĩa là để cho
mình được tình yêu Chúa Kitô hun đúc, có những tâm tình của chính Chúa, liên tục
tự vấn mình: tôi làm gì cho Chúa Kitô? Tôi đã làm gì cho Chúa Kitô? Tôi phải
làm gì cho Chúa Kitô?
Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha cám
ơn những người hiện diện vì sự cống hiến và tình yêu dành cho Giáo hội và cho
các anh em. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích họ tiếp tục làm cho Chúa Kitô hiện
diện trong các môi trường khác nhau khi thể hiện một ý nghĩa tông đồ trong tất
cả các hoạt động.
Hồng Thủy
Nguồn: Đài Vatican
- Bài giảng tĩnh tâm Giáo triều Roma Mùa Chay 2024: Bài 5 - Ta là đường, là sự thật và là sự sống ( 28/03/2024)
- Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn ( 27/03/2024)
- Thứ Sáu Tuần Thánh: Đàng Thánh Giá với Đức Thánh Cha ( 27/03/2024)
- Suy niệm Đàng Thánh Giá với Henri Nouwen ( 26/03/2024)
- Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan ( 20/03/2024)
- Bài giảng tĩnh tâm Giáo triều Roma Mùa Chay 2024: Bài 4 - Ta là sự sống lại và là sự sống ( 19/03/2024)
- Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến chung – Giáo lý về cầu nguyện ( 17/03/2024)
- Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức ( 13/03/2024)
- Bài giảng tĩnh tâm Giáo triều Roma Mùa Chay 2024: Bài 3 - Ta là Mục tử Nhân lành ( 12/03/2024)
- Suy niệm Đàng Thánh Giá với chủ đề: “Cùng đi với Mẹ Maria” ( 09/03/2024)