Vì
nhiều lý do chính trị, lịch sử, lâu nay quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan khá căng
thẳng. Tuy nhiên, đối với các tín hữu đến từ hai quốc gia này hiện sống tại New
Jersey, Mỹ, thì sự hiệp nhất về đức tin lớn hơn những mối chia rẽ.
Đức cha
Francis Checchio, Giám mục giáo phận Metuchen đã dâng lễ cho các Kitô hữu ở Ấn
Độ và Pakistan tại nhà thờ Đức Bà Hòa Bình ở thành phố New Brunswick, New Jersey.
Rất đông tín hữu gốc Nam Á, ngoài Ấn Độ, Pakistan còn có Nepal, Bangladesh… đã
dự lễ. “Chúng tôi khác biệt về ngôn ngữ, truyền thống nhưng đức tin là điều đã hiệp
nhất và đưa chúng tôi đến đây để gặp gỡ nhau”, nguyên Chủ tịch Hiệp hội người Công
giáo Mangalore (bang Karnataka, Ấn Độ), Bernie Pinto-DeSouza chia sẻ.
Thầy Glen
Leo Mendonca (phó tế đầu tiên là người Mangalore tại Mỹ) bày tỏ niềm vui khi được
tham gia tổ chức sự kiện này: “Đây là lần đầu tiên một chương trình được thực
hiện để quy tụ các tín hữu có quê quán ở nhiều nơi của tiểu lục địa Ấn Độ đến với
nhau và tạo ra một bầu không khí cởi mở trong tình bằng hữu”.
Đức ông Tomasz Grysa, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc
cùng ông Mohammad Shamin Hossain, đại diện Tổng Lãnh sự quán Bangladesh tại New
York cũng được mời tham dự. Cộng đồng người gốc Nam Á giữ một vai trò nhất định
trong nền kinh tế của Mỹ, với nhiều giáo sư và doanh nhân thành đạt tại nước
này.
Crux,
29.8.2018
Gia Hy