Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt miễn phí

01/11/2017

Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt miễn phí



 
Khoảng 500 người có hoàn cảnh khó khăn, mắc các bệnh về mắt được khám sàng lọc và 176 người được lựa chọn tham gia chương trình mổ mắt miễn phí trong các ngày từ 16-20/10/2017 vừa qua.

Trong các ngày từ 16-20/10/2017 vừa qua, trên địa bàn các xã Đoàn Lập, Tiên Minh, Nam Hưng, Toàn Thắng, Bạch Đằng thuộc huyện Tiên Lãng, khoảng 500 người có hoàn cảnh khó khăn, mắc các bệnh về mắt đã được đoàn bác sĩ thiện nguyện chuyên khoa mắt đến từ TP.HCM khám sàng lọc. Trong đó, có 176 người mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, tắc tuyến lệ, mộng thịt được lựa chọn tham gia chương trình mổ mắt miễn phí. Niềm vui, hạnh phúc hiển hiện trên gương mặt mỗi bệnh nhân khi nhờ sự quan tâm của cộng đồng, họ có cơ hội có lại đôi mắt sáng rõ.
 

 
Phấn khởi, mừng vui... có lẽ là tâm trạng chung của cả người thực hiện chương trình và người được thụ hưởng. Như lời Cha Đaminh Cao Văn Đức - chính xứ Đông Xuyên chia sẻ trong ngày khám sàng lọc đầu tiên: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng do thời gian, cuộc sống mưu sinh, môi trường... càng về tuổi xế chiều, đôi mắt của con người ngày càng yếu, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chăm sóc mắt đúng cách và đặc biệt là với những người khó khăn, được phẫu thuật để có đôi mắt khỏe hơn là điều còn khó khăn. Khó khăn ấy không chỉ về kinh tế mà với nhiều người già cả, neo đơn, khó khăn lại chồng khó khăn khi không có người chăm sóc...

176 người có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn là các cụ ông, cụ bà cao tuổi ở các giáo xứ Đông Xuyên, Tiên Đôi, Xuân Quang, Xuân Hòa, Súy Nẻo, Bạch Sa, Xuân Điện thuộc giáo phận Hải Phòng đã tham gia chương trình. Mong muốn chăm sóc thật tốt và toàn diện cho bệnh nhân, với sự tham gia tích cực của CTV Caritas tại các giáo xứ, trong thời gian phẫu thuật tại bệnh viện, từng đoàn bệnh nhân được chăm lo chu đáo từ phương tiện đi về, bữa ăn đến chăm sóc sức khỏe cả thể chất và tinh thần...

 

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Caritas Hải Phòng, của Quý ân nhân tài trợ chương trình, đặc biệt là sự thăm khám kỹ lưỡng và trực tiếp phẫu thuật của đoàn bác sĩ, các bệnh nhân tham gia chương trình cảm động chia sẻ nhiều cảm xúc khác nhau. “Mắt tôi mờ nhiều năm nay, nhìn mọi vật xung quanh không rõ, sinh hoạt hàng ngày và việc đi lại vô cùng khó khăn. Trời xế chiều là ở nhà, không dám ra đường vì nhìn đường không rõ” là tâm sự của bà Bùi Thị Lẹt, 65 tuổi ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng. Hay như ông Nguyễn Hồng Quân ở Toàn Thắng, Tiên Lãng chia sẻ: “Mắt tôi kèm nhèm cả ngày, hai mắt lúc nào cũng chảy nước, làm việc hay sinh hoạt đều bất tiện... Nhiều lần tính đi vay mượn tiền của bà con họ hàng, làng xóm đi chữa bệnh nhưng nhà neo người, mình nằm viện sẽ không có người đi theo chăm sóc, nên cứ để vậy...” Lắng nghe tất cả những tâm tình ấy và được cảm nhận bằng những nghĩa cử ân cần, thật tâm, tâm hồn mỗi người hiện diện đều trở lên ấm áp và chộn rộn niềm vui.   

Đại diện Caritas Hải Phòng, cha Giám đốc Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã gửi lời cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ quý báu của đoàn tài trợ, các mạnh thường quân, đoàn bác sĩ thiện nguyện và Quý ban lãnh đạo bệnh viện Giao thông vận tải đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, mang tới niềm vui cho những người còn gặp nhiều khó khăn. Vì lẽ, đôi mắt là tài sản vô giá, các cụ ta từ xưa vẫn nói “giàu hai con mắt có hai bàn tay”... Nhờ được phẫu thuật miễn phí, nhiều người có lại được đôi mắt khỏe mạnh để tiếp tục hành trình cuộc sống.

Đôi mắt sáng để nhìn thấy tình đời, tình người rõ hơn. Với những mảnh đời còn khó khăn, từ đôi mắt khỏe mạnh ấy, trái tim sẽ ấm áp và không thấy cô độc trong hành trình cuộc sống. Và trên nền nhân văn ấy, hành trình tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của những người kém may mắn trong cuộc sống vẫn sẽ được tiếp tục....

 
Maria Thiên - Long




LỊCH PHỤNG VỤ