Những vụ tấn công của các lực lượng cực đoan nhắm vào cộng đoàn Kitô hữu tại
quận Kandhamal, bang Orissa, Ấn Độ vào năm 2008 đã làm 100 người thiệt mạng và
khoảng 56.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Nhân dịp lễ Chúa Kitô Vua cùng với lễ kỷ niệm thành lập giáo xứ Đức Mẹ Sầu
bi ở Raikia, quận Kandhamal, 5.000 tín hữu đã cùng tham dự thánh lễ tạ ơn do Đức
Tổng Giám mục John Barwa, Tổng Giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, chủ sự.
Đức cha Barwa giảng trong thánh lễ: “60 năm đồng hành với đức tin, đánh dấu
cột mốc cho những người sống sót tại quận Kandhamal trong các cuộc tấn công chống
lại Kitô hữu; Đức Kitô, Vua các vua, Hoàng tử của hòa bình, đã đồng hành với những
người dân Kandhamal vô tội trong suốt 60 năm. Ngày nay mọi người đã nhận ra và ngợi
ca đức tin mạnh mẽ của người dân Kandhamal, là nguồn cảm hứng và là chứng tá của
Chúa Giêsu ở Ấn Độ”.
Người dân Kandhamal đã dâng lời cảm ơn Thiên Chúa, đặc biệt đối với những
vị thừa sai, các giám mục và linh mục, những người đã phục vụ cho cộng đồng
này, và cũng tưởng nhớ đến 100 người đã dâng hiến cuộc đời họ vì đức tin Thiên
Chúa trong năm 2008. Ngày nay, giáo xứ có 1.200 gia đình Công giáo.
(Fides, 29/11/2018)
Gia Hy